Trong khi cả nước đang “nóng” từng ngày với tình hình dịch bệnh, thời tiết diễn biến thất thường với nắng nóng vùng này, mưa bão nơi kia, thì bên cạnh nhưng thông tin hữu ích được sẻ chia liên tục, vẫn có những mẩu chuyện đời tư của những người trong giới showbiz “nhan nhản” trên nhiều trang báo. Chưa khi nào như lúc này, những thông tin giải trí kiểu ấy trở nên lạc điệu, ngược dòng.

Ảnh minh họa: Internet
Thời gian gần đây, liên tục nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, người mẫu, diễn viên (không biết vô tình hay hữu ý) có trào lưu đánh bóng tên tuổi mình bằng những chiêu trò đến mức trở thành… thảm họa, thương cho những người nghệ sĩ chân chính, khi danh xưng nghệ sĩ đánh đồng với những người chưa xứng đáng là nghệ sĩ! Nghệ sĩ quảng cáo không đúng sự thật; ca sĩ, diễn viên tự bỏ tiền, không cần khoản cát-xê nào để tự làm phim, sản xuất những video ca nhạc tự lăng-xê mình với diễn xuất, lời thoại vô hồn, ca từ “mì ăn liền”; những cô người mẫu ăn mặc hở hang quá lố để tạo xì-căng-đan, muốn được nổi tiếng… Thôi thì đó là hiện tượng thường trực trong một góc của giới showbiz mà chúng ta phải “đành chấp nhận”.
Thế nhưng, trong bối cảnh đất nước đang đương đầu với muôn vàn khó khăn, từ dịch COVID-19 hoành hành cho tới những diễn biến bất lợi của thời tiết gây khó khăn cho đời sống, sinh hoạt, sản xuất, thậm chí là vấn đề sống - còn của đồng bào mình, vậy mà những thông tin, những câu chuyện lố lăng vẫn vô tư tiếp diễn như một sự lạc điệu khó chịu đến không thể chấp nhận được! Có thể kể ra một số dẫn chứng như: cuộc chiến đòi kiện thưa giữa một người đẹp và một nữ ca sĩ; chuyện chân dài được một ông trùm đại gia đưa đón; cô ca sĩ nọ bên tình trẻ, diện đồ hiệu, thả rông vòng một; chuyện tỷ phú H.K tìm người giúp việc, cộng đồng mạng gọi tên N.T gây xôn xao… Ngàn lẻ một câu chuyện đời tư, người cố tình bươi móc để đăng tin “câu view”, kẻ cũng hữu ý gây sốc để làm nổi tên tuổi mình!
Trong chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 của Bộ VH-TT&DL có nhắc đến việc chú trọng định hướng trong sáng tác và biểu diễn đối với văn nghệ sĩ để giáo dục về thị hiếu cho người dân, đặc biệt là lớp trẻ. Thế thì, ngay bản thân, tư cách, lối sống của một bộ phận nhỏ “văn nghệ sĩ” hiện nay còn chưa ổn, nói gì đến việc những tiết mục biểu diễn của họ, sản phẩm tinh thần của họ có khả năng giáo dục thị hiếu, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cho lớp trẻ hưởng thụ!
Đã đến lúc Nhà nước cần mạnh tay thanh lọc để trả danh hiệu nghệ sĩ đúng nghĩa về cho những văn nghệ sĩ chân chính. Cấm biểu diễn, phạt nặng đối với những hành vi lố lăng trên sàn diễn, những phát ngôn gây mâu thuẫn, hành động vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam; kể cả việc cấm đăng tải những thông tin “lá cải”, đời tư cá nhân kiểu giật gân câu khách, “câu like” không có ích lợi gì cho công chúng tiếp nhận. Thực thi những việc này mang ý nghĩa thanh lọc môi trường văn hóa - nghệ thuật, định hướng gu thẩm mỹ, thị hiếu, thói quen hấp thu văn hóa lành mạnh từ nền văn hóa - nghệ thuật chân chính nước nhà, đừng để có quá nhiều con sâu làm rầu nồi canh.
Nhật Quỳnh

Truyền hình







Xem thêm bình luận