Trong những ngày đầu năm, lúc hương xuân vẫn còn phảng phất mà bàn về chuyện ý thức vệ sinh thì có vẻ hơi khiếm nhã, nhưng nếu không bàn thì e ra càng có lỗi…
Ở khu Quảng trường Hùng Vương, đoạn đường dẫn vào Trung tâm Hội nghị tỉnh, đường phố vào những ngày Tết được trang hoàng lộng lẫy với đủ các loại hoa và những biểu tượng ngày xuân thật đẹp như con rắn - cầm tinh năm Tỵ, quả dưa hấu, hay những chiếc chong chóng… Đặc biệt, có cả “cây tình yêu” với những quả tim treo lủng lẳng trông thật đẹp, vì năm nay ngày lễ tình nhân Valentine rơi đúng vào mùng 5 Tết… Và những người đi chơi Tết khi đi ngang qua nơi này đã không thể bỏ qua chuyện nán lại để chiêm ngưỡng, chụp ảnh.
![]() |
| Rác đầy đường khi người dân ra về sau khi xem xong màn bắn pháo hoa. Ảnh: B.T |
Đó là còn chưa kể, cũng trên tuyến đường này vào đêm giao thừa, những công nhân vệ sinh phải tất bật làm việc mới có thể thu dọn “chiến trường” mà những người vô ý thức đã vứt bừa bãi để con đường sạch đẹp, để mọi người có thể thoải mái dạo chơi trong những ngày xuân.
Thiết nghĩ, nếu ý thức giữ gìn vệ sinh chung, giữ vẻ mỹ quan chung của mỗi người được nâng lên một chút thì đâu đến nỗi…
C.T

Truyền hình








Xem thêm bình luận