Mỗi lần gặp lại bạn cũ, tôi đều nghe những câu hỏi đại loại như “Làm dâu hả?”, rồi những câu an ủi kiểu như “Thôi kệ, cố lên chứ biết sao được”, hay có những đứa “nói rõ lập trường” như “Thà ế chứ không làm dâu đâu”. Những lúc ấy tôi chỉ cười cho qua chuyện chứ cũng không biết phải trả lời sao. Bởi tôi thấy việc làm dâu cũng đâu “khủng khiếp” như mọi người nghĩ.
Tôi cũng từng ước ao sau khi lập gia đình hai vợ chồng có một khoảng không gian riêng để tự do làm những gì mình thích mà không cần phải để ý đến thái độ của người lớn. Tôi vẫn có thể ngủ “nướng” mỗi sáng, tối hai vợ chồng rủ nhau cà phê rồi ăn uống. Cuối tuần thì ngày về ngoại, ngày về nội, cuộc sống như vậy thật thoải mái biết bao. Nhưng có gia đình rồi mọi việc chẳng như mình nghĩ. Bởi vậy được sống chung với cha mẹ chồng, hay nói cách khác là làm dâu cũng cho tôi những kinh nghiệm bổ ích trong cuộc sống gia đình hiện tại và tương lai.
Phải thừa nhận rằng sống chung với người lớn, đôi lúc cảm thấy khó chịu vì phải tuân thủ theo những nguyên tắc của gia đình về giờ giấc, cách sinh hoạt và cả cách ứng xử với mọi người trong nhà cũng như hàng xóm… Rồi cũng chẳng được tự ý sống theo sở thích của bản thân mà phải dung hòa để tìm được điểm chung giữa hai thế hệ. Nhưng làm dâu cũng được nhiều cái, ít nhất là cuối tháng khi bạn bè than thở… hết tiền thì vợ chồng tôi vẫn ung dung vì đã có “nhà tài trợ”. Do cả hai vợ chồng còn trẻ nên đều muốn phấn đấu trong công việc, vì vậy việc con cái được ông bà quan tâm, chăm sóc kỹ lưỡng. Quả thật chẳng gì bằng đi làm về trễ mà nhìn thấy con cái đã được tắm rửa sạch sẽ, ăn uống xong xuôi. Hai vợ chồng trẻ, cái tôi của ai cũng lớn nên đôi khi cha mẹ cũng là những “viên đá mát lạnh” giúp chúng tôi “hạ hỏa”, bình tĩnh nói chuyện với nhau để giải quyết khúc mắc trong lòng. Vì sống chung với người lớn nên tôi có điều kiện học hỏi kinh nghiệm về cách nuôi dạy con cái, cách đối nhân xử thế và hơn cả là cách lèo lái con thuyền gia đình vượt qua những cơn bão giông.
Có lẽ sau này khi “đủ lông đủ cánh”, vợ chồng tôi cũng “ra riêng” để có thể tự lập và trưởng thành hơn. Nhưng chắc hẳn những tháng ngày làm dâu của tôi sẽ là những ký ức đẹp vì được sống trong sự yêu thương và chia sẻ, chứ không phải là một chuỗi ngày đối phó, vất vả mà mọi người vẫn thường gắn cho hai từ “làm dâu”.
THU MINH
Ảnh minh họa: B.T