Cái xóm toàn những căn nhà quen với công việc lao động vất vả mưu sinh ấy đang yên tĩnh bỗng dưng nhộn nhịp hẳn lên khi có một căn nhà được chủ hộ cho người khác thuê để mở phòng thể dục thẩm mỹ…
Nhu cầu làm đẹp của giới nữ giờ đã nâng lên rất nhiều khi điều kiện sống dư dả. Người ta không còn tính đến chuyện ăn ngon, mặc đẹp, mà còn muốn tạo cho mình vóc dáng xinh xắn, sức khỏe dồi dào. Từ đó, các phòng tập thể dục thẩm mỹ mọc lên như nấm…
Nhưng với cái xóm mà đàn bà, phụ nữ chỉ quen với bán buôn kiếm tiền, chăm con ăn học đầu tắt mặt tối với việc nội trợ mỗi ngày này thì trong mắt họ, chuyện đến phòng tập thẩm mỹ làm đẹp là một điều xa xỉ! Những bộ quần áo ôm sát cơ thể, những chiếc áo 2 dây của các cô gái đến phòng tập cũng trở thành tâm điểm để những người lao động lam lũ ở xóm ấy dòm ngó, bình phẩm…
Những điệu nhạc xập xình cứ đến giờ là phát lên ầm ĩ, mặc dù phòng tập đóng cửa kín mít (có lẽ để hạn chế âm thanh ảnh hưởng đến những dãy nhà san sát bên cạnh), nhưng âm thanh vẫn chát chúa làm ảnh hưởng đến khu vực chung quanh đó. Những người nội trợ hàng xóm nhiều phen phải giật mình thức giấc bởi những tiết tấu sôi động ấy…
Làm đẹp, nhu cầu ấy chẳng có gì là không đẹp. Do vậy sự dòm ngó, bình phẩm của những người lao động lam lũ làm ăn đối với những người đến phòng tập thể dục thẩm mỹ là không đúng. Nhưng làm đẹp mà để ảnh hưởng đến sức khỏe và thời gian nghỉ ngơi của những người khác, nhất là những người phụ nữ chưa có điều kiện và chưa từng quen với việc làm đẹp ấy thì thiết nghĩ cũng không nên! Đây là điều mà các phòng tập thể dục thẩm mỹ ở các khu dân cư nên xem lại để không ảnh hưởng đến những nhà hàng xóm cận kề! Việc điều chỉnh âm lượng các bản nhạc sôi động cho phòng tập thẩm mỹ thiết nghĩ không phải là khó và cũng không ảnh hưởng đến việc làm đẹp của khách hàng.
Phan Anh

Truyền hình







Xem thêm bình luận