Thứ năm, 14-5-26 12:35:14
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Làm mai

Báo Cà Mau

Thế rồi, cái đám cưới của Út cũng diễn ra linh đình, dù cô dâu chú rể mới biết mặt nhau chưa đầy hai tháng. Thời buổi này, một thanh niên bảnh trai, làm việc ở thành phố mà chịu về quê cưới vợ theo kiểu sắp đặt của ông mai bà mối kể ra cũng hiếm.

Nhà Út ở miệt vườn. 27 tuổi, Út cưới vợ khi chưa có một mối tình “vắt vai”. Nhà Út có 5 anh chị em, ai cũng đã yên bề gia thất. Chỉ còn có mỗi người người mẹ ở nhà vì các anh chị ai nấy đều ra riêng. Út không “động đậy” gì chuyện cưới vợ, người thì băn khoăn liệu thằng nhỏ có vấn đề về… giới tính, người khác lại lo mẹ già ở một mình, ruộng nương không ai phụ hợ khi Út làm việc trên tỉnh. Thế là mấy anh chị bàn việc trọng đại của Út. Làm mai để cưới vợ cho Út, mấy chị dâu sốt sắng, chỉ có chị Ba là bàn ra “nó làm việc ở thành phố mà cưới vợ ở quê, liệu có hợp nhau”. Suy nghĩ của chị Ba cũng làm mọi người gợn chút băn khoăn, nhưng cuối cùng Út thuận ý chuyện đi coi mắt.

Cô gái ấy chỉ mới 20 tuổi, còn “non xèo”. Tốt nghiệp lớp 12, gia đình hết khả năng nuôi cho học tiếp nên ở nhà phụ cha mẹ làm việc đồng áng. Cô gái được cái ngoan hiền, ngoại hình ưa nhìn nên đã “hớp hồn” Út lần đầu tiên gặp gỡ. Thế là chỉ sau vài lần qua lại, một đám cưới chính thức diễn ra. Cưới cô dâu út về chủ ý là để phụ hợ mẹ chồng công việc trong ngoài, cho nên Út cưới vợ xong thì cứ sáng cắp cặp đi làm, chiều về có cơm canh đợi ở nhà.

Một đôi vợ chồng trẻ, chưa hề yêu nhau, không biết đã kịp hiểu tính tình, thói ăn nếp ở của nhau chưa đã về chung một nhà. Chị Ba cứ mãi băn khoăn chuyện ấy. Chị Ba nói, thời buổi bây giờ người ta yêu mấy năm, hiểu nhau đến “chân tơ kẽ tóc” về còn không hòa hợp được, rồi không bao lâu thì cùng lên tòa để trả tự do cho nhau… Cái suy nghĩ của chị Ba là có cơ sở. Nhưng cách nghĩ của anh chị Hai, anh Tư cũng không sai: thời trước, ông bà, cha mẹ mình cũng có biết nhau trước đâu, cũng do cha mẹ sắp đặt rồi về làm vợ chồng, con đàn cháu đống đó thôi. Cả nhà chỉ mong sao hai đứa giữ được cái nếp nghĩ, nếp sống của người xưa. Cái gì không phù hợp thì cùng nhau sửa chữa, đừng có thấy hư hao thì vứt bỏ mà sắm cái mới cho mình…

Cưới vợ, gả chồng theo sự chọn lựa của con cái, nên duyên từ một tình yêu tự nguyện giữa hai trái tim hay duyên nợ với nhau từ ông mai bà mối, hình như không có cái nào dám chắc là sẽ giữ được hạnh phúc lâu dài. Đắp xây một mái ấm gia đình, vợ chồng keo sơn đến ngày đầu bạc răng long hay không là do chính sự vun vén của mỗi người “khi hai ta về một nhà”.

C.T

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.