Hai câu chuyện mà các đồng chí trinh sát Công an tỉnh kể, đó là bắt Lâm Tấn Hải - tên giết người lẩn trốn lệnh truy nã bằng vỏ bọc lớp áo “thầy tu”; và bỏ “lệnh bắt” Kim Hoành Na mà chọn cách “vận động” đối tượng đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Trốn trại giam, đội lốt thầy tu
Sau 14 năm lẩn trốn lệnh truy nã, Lâm Tấn Hải đã bị bắt trong chiếc áo nhà tu hành. Trong lúc “thầy Hai” - danh xưng của Hải, đang trị bệnh ở TP. Bạc Liêu cho một cô gái thì lực lượng Công an tỉnh ập vào, mời Hải về trụ sở phường Nhà Mát làm việc. Mấy đồ đệ của “thầy Hai” lúc này mới tỉnh ngộ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ đã vạch mặt tên Lâm Tấn Hải và “thầy Hai” là một người, Trước những bằng chứng không thể chối cãi “thầy Hai” cúi đầu thừa nhận mình là tội phạm bị Công an tỉnh Cà Mau truy nã năm 1998 về tội giết người, trốn trại giam.
Năm đó, Lâm Tấn Hải (SN 1969, quê huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) đã đổ xăng đốt chết mẹ vợ. Vào tù, Hải giả bệnh, trốn trại. Sau khi bị bắt lại, Hải trốn thêm lần nữa. Hải trốn đến nhiều địa phương: Nha Trang, Phan Thiết, Bạc Liêu… với cái tên Lâm Văn Hợp, thường gọi “thầy Hai”. Hải khoác lên mình bộ đồ màu xám của thầy tu, đi nhiều nơi giảng đạo, chữa bệnh “cứu nhân độ thế”. Những nơi đến, Hải tá túc nhà đệ tử.
Manh mối về người tù vượt ngục này đến từ việc truy tìm chủ sở hữu xe máy của Công an TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Trong một lần đến xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi), Hải đã lừa lấy xe gắn máy của một nữ bệnh nhân. Trong hai ngày ròng người nữ bệnh nhân này đã đưa các đồng chí trinh sát đến tất cả những điểm mà “thầy Hai” và cô từng đến, trong đó có nhà cô Hằng coi bói - em “thầy Hai” ở xã Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu).
Sau 2 ngày chờ đợi thì vị “sư huynh” của cô Hằng đã xuất hiện - đó là “thầy Hai”. Chỉ chờ có thế, các đồng chí trinh sát đã bóc trần chân tướng của “thầy Hai”. Và Hải phải quay vào trại giam Cà Mau thụ án.
![]() |
| Ra đầu thú, người bị truy nã được hưởng khoan hồng khi chấp hành án (ảnh minh họa). Ảnh chụp tại Trại tạm giam Công an tỉnh. |
Người bị truy nã đã nằm trong tầm tay, trong tích tắc là bắt được. Đột nhiên, lệnh ngừng bắt được chỉ thị đến. Phương án 2 là vận động gia đình đưa đối tượng truy nã ra đầu thú được cấp trên chọn. Đó là trường hợp truy bắt Kim Hoành Na (SN 1977, xã Long Điền, huyện Đông Hải).
Gia đình ông Kim Pu (cha Na) và nhà bà T. xảy ra xô xát bắt nguồn từ việc tranh chấp đất đai. Ông Pu chấp hành xong 6 tháng tù giam, còn Na không chấp hành. Tòa án đề nghị Công an huyện khởi tố Kim Hoành Na về hành vi không thi hành án. Na trốn lên TP. Hồ Chí Minh, làm công nhân cho một công ty sản xuất sắt thép 2 năm. Lực lượng trinh sát đã bám theo Na từ cổng nhà máy về đến nơi trọ. Biết Na về quê, trinh sát chia thành hai mũi, một phục kích bắt, một vận động đầu thú. Qua theo dõi, thấy Na đang nhậu tại thị trấn Hộ Phòng (huyện Giá Rai). Coi như cá đã nằm trong lưới, nhưng lãnh đạo đơn vị truy nã vẫn dành cho người phạm lỗi và gia đình có cơ hội được hưởng các chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Mũi vận động vào phân tích những sai trái của Na, những chính sách về đặc xá, giảm án… mà người bị truy nã sẽ được hưởng nếu ra đầu thú. Hôm sau, ông Pu đến tận cơ quan công an để tìm hiểu thêm về chính sách khoan hồng. Được đích thân đồng chí lãnh đạo Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm giải đáp, thông hiểu nhiều lẽ nên gia đình ông Pu đã dẫn Na lên đầu thú. Theo đúng quy định dành cho người đầu thú, Na được cho về thăm gia đình 15 ngày, rồi quay lên chấp hành án.
Lưới trời lồng lộng, khó thoát. Những người bị truy nã nên sớm đến cơ quan công an gần nhất hoặc liên hệ với Đại tá Bùi Thanh Hòa, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh) qua số điện thoại 0917.636668 để đầu thú. Sau đầu thú, đường hoàn lương của người phạm tội sẽ rộng hơn, bởi Đảng và Nhà nước sẽ khoan hồng cho người biết ăn năn hối cải.
Nguyễn Quốc

Truyền hình








Xem thêm bình luận