Chủ nhật, 28-6-26 03:13:34
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lan tỏa đam mê… sách

Báo Cà Mau

Một quyển sách hay không chỉ bồi đắp tri thức mà còn góp phần lan tỏa đam mê đọc sách đến cộng đồng, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn cho người đọc. Đó cũng là những thông điệp, chủ đề mà Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) năm nay hướng đến để truyền cảm hứng đọc sách cho mỗi người, phát triển rộng khắp văn hóa đọc trong đời sống cộng đồng.

SÁCH NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN

Khác với những hình thức thư giãn khác, đọc sách đòi hỏi sự đam mê và sự trân trọng của người đọc đối với từng quyển sách, trang sách. Nhiều người xem việc đọc sách như một thú vui giết thời gian hay giúp nâng cao kiến thức, song những người yêu sách lại xem đọc sách như sự khám phá chân trời tri thức mới, sách không chỉ là “người bạn” mà còn là “người thầy”.

Ông Trần Vũ (Phường 1, TP. Bạc Liêu) năm nay đã ngoài 70 tuổi, đôi mắt không còn sáng nhưng vẫn rất đam mê đọc sách. Ông thường lui tới các nhà sách như: Trần Phú, Fahasa, Phương Nam… để tìm sách mới xuất bản và dành hàng giờ để ngồi đọc một quyển sách yêu thích. Ông ít khi vắng mặt ở các hội sách do các công ty sách TP. Hồ Chí Minh, Thư viện tỉnh tổ chức. Các “tín đồ” sách không ít lần chứng kiến ông Vũ lộ vẻ mặt mừng rỡ khi tìm thấy một quyển sách quý.

Ông Vũ chia sẻ: “Sách như một “người bạn” khi cho tôi những kiến thức mới. Sách còn là “người thầy” khơi gợi cho tôi những điều hay, có ích trong cuộc sống. Nhiều quyển sách không những làm giàu đời sống tâm hồn mà còn hướng tôi đến những suy nghĩ tích cực, biết trân trọng hạnh phúc từ những điều giản dị”.

Nhiều năm nay, bạn Hồng Diễm (Phường 3, TP. Bạc Liêu) tự nuôi dưỡng cho mình niềm đam mê đọc sách. Tại một góc khá yên tĩnh trong quán cà phê, Diễm làm bạn với những trang sách vào mỗi buổi sáng. Với Diễm, đọc sách không chỉ là cách giảm bớt căng thẳng, cân bằng cảm xúc mà còn là để tìm kiếm năng lượng tích cực cho công việc và cuộc sống.

.Cô và trò Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm đọc sách tại ngày hội sách. Ảnh: H.T

TRUYỂN CẢM HỨNG ĐỌC

Tại Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm (TP. Bạc Liêu), buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần được tiếp thêm sinh khí hào hứng, vui tươi với hoạt động “Ngày hội đọc sách năm 2025”. Ngày hội do Thư viện tỉnh phối hợp tổ chức đã thật sự mang đến cho các em học sinh nhiều hoạt động bổ ích liên quan đến sách. Tinh thần “học mà chơi, chơi mà học” được thể hiện qua việc các em say mê đọc sách rồi thích thú trả lời các câu hỏi về sách; khoảnh khắc vui nhộn khi các em tham gia trò chơi tìm sách…

Đặc biệt, ngày hội với chủ đề “Cuốn sách em yêu” không những khơi dậy tình yêu sách trong các em học sinh mà còn tạo cơ hội để các em chia sẻ niềm đam mê với cộng đồng. Tại ngày hội, các em đã tích cực tham gia phong trào tặng sách cho Thư viện tỉnh nhằm bổ sung thêm nguồn sách hay phục vụ bạn đọc tuyến cơ sở. Em Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên - lớp 5/4, Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm, bày tỏ: “Em rất thích thú khi tham gia Ngày hội đọc sách được tổ chức trong không gian mở, với nhiều hoạt động gần gũi với lứa tuổi học sinh. Với em, đọc sách không chỉ là để khám phá kho tàng tri thức, văn hóa của nhân loại mà còn hình thành thói quen có ích cho bản thân. Việc đọc một quyển sách hay hoặc tặng sách còn có ý nghĩa truyền cảm hứng đọc đến mọi người, lan tỏa những giá trị tích cực từ bên trong quyển sách”.

Với ý nghĩa đó, Ngày sách và Văn hóa đọc năm nay do Thư viện tỉnh tổ chức mang thông điệp “Văn hóa đọc - Kết nối cộng đồng”. Theo kế hoạch, đơn vị sẽ tổ chức các chuyến xe phục vụ lưu động tại khu dân cư, trường học, triển lãm sách mô hình, hướng dẫn sử dụng sách điện tử, khai thác tài nguyên số… nhằm tôn vinh giá trị, vai trò của đọc sách. Đồng thời, khuyến khích việc truyền cảm hứng đọc sách, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống cách mạng, truyền thống hiếu học của dân tộc.

HỮU THỌ

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.