Thứ sáu, 17-4-26 23:11:13
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lan toả lòng nhân ái

Báo Cà Mau Nhiều năm qua, người dân ấp Tân Long (xã Hoà Bình) đã quen thuộc với hình ảnh người phụ nữ trung niên, hồn hậu, trên chiếc xe máy cũ chất đầy rau củ, thực phẩm mang đến quán chay từ thiện hoặc trao tận tay những hoàn cảnh khó khăn. Ðó chính là bà Lê Thị Hữu Hạnh (sinh năm 1966), Chi hội phó Chi hội Phụ nữ ấp Tân Long, người hết lòng cho hoạt động thiện nguyện, lan toả tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Trao yêu thương từ bếp ăn miễn phí

Từng trải qua cuộc sống khó khăn, phải đi làm thuê rồi phụ hồ, bà Hạnh hiểu rất rõ hoàn cảnh vất vả của những mảnh đời nghèo khó. Khi con cái đã trưởng thành, cuộc sống bớt nhọc nhằn, bà Hạnh muốn góp sức mình, san sẻ với những phận đời khó khăn quanh mình. Rất nhiều mảnh đời cần trợ giúp nên bà mong phần nào giúp họ vơi bớt khó khăn.

Trong một lần đến thăm gia đình thông gia ở Phường 8 (TP Bạc Liêu cũ), bà Hạnh nảy ra ý tưởng nấu bún gạo chay tặng người nghèo. Ðược sự góp sức từ bà thông gia, mẻ bún chay từ thiện đầu tiên khởi phát. Hình ảnh những người lao động nghèo vui mừng đón nhận hộp bún ấm áp nghĩa tình, khiến bà Hạnh vô cùng xúc động. Từ đó, hai bà quyết định duy trì hoạt động này đều đặn mỗi tháng hai lần.

Bà Lê Thị Hữu Hạnh (bìa phải) cùng các thành viên nhóm cơm chay miễn phí Diệu Hoà chuẩn bị bánh mì tặng người nghèo.

Tinh thần thiện nguyện của hai bà thông gia nhanh chóng lan rộng và chạm đến trái tim nhiều người. Từ vài người ban đầu, nhóm thiện nguyện dần tăng lên hàng chục thành viên thuộc nhiều độ tuổi, nghề nghiệp khác nhau. Không cần ai nhắc nhở, mỗi người đều góp sức theo cách riêng: người mang gạo, người phụ nhặt rau, người đi phát..., tất cả cùng mong muốn trao đi những bữa ăn ấm áp cho những mảnh đời còn khó khăn.

Bà Hạnh cùng các thành viên nhóm cơm chay miễn phí Diệu Hoà nấu bún tặng người nghèo.

Về sau, khi bếp này không có điều kiện hoạt động, bà Hạnh chuyển sang hỗ trợ bếp ăn chay miễn phí tự chọn Diệu Hoà gần nhà. Những ngày đầu, bếp ăn chỉ đỏ lửa mỗi tuần hai buổi. Thế nhưng, nhờ sự góp sức từ cộng đồng, bếp ăn duy trì hoạt động hằng ngày, đều đặn chuẩn bị 150-200 suất ăn miễn phí. Riêng ngày mùng Một và Rằm, tăng gấp đôi số lượng. Không chỉ phát tại chỗ, các thành viên còn chia thành từng nhóm nhỏ mang cơm tận tay người lao động nghèo.

Nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh

Không chỉ gắn bó với bếp ăn Diệu Hoà, bà Hạnh còn đồng hành cùng các thành viên khác nấu ăn miễn phí tại các chùa; hỗ trợ tiền chữa bệnh cho người nghèo; tặng nước lọc, nhu yếu phẩm tại những địa bàn khó khăn trong và ngoài tỉnh.

Là Chi hội phó Chi hội Phụ nữ ấp Tân Long, dù thu nhập gia đình chỉ ở mức đủ sống và bản thân mang bệnh mạn tính nhưng bà Hạnh vẫn hết lòng vì công tác Hội. Bà sâu sát cơ sở, nắm vững tình hình đời sống hội viên và người dân, kịp thời phát hiện những trường hợp khó khăn để vận động hỗ trợ. Nhiều năm nay, bà dành nhiều tâm sức giúp người nghèo trong ấp, từ vận động áo quan, gạo, rau củ hỗ trợ đám tang, đến kêu gọi mạnh thường quân tài trợ chi phí chữa bệnh, tặng quà, sửa chữa nhà cho hội viên nghèo... với mong muốn những mảnh đời bất hạnh vơi bớt phần vất vả.

Bà Hạnh cùng mạnh thường quân hỗ trợ quà, tiền cho bệnh nhân nghèo.

Có những hoàn cảnh khiến bà Hạnh trăn trở mãi, trong đó có gia đình ông Ðặng Sĩ Thường (50 tuổi, ấp Tân Long). Gia đình nghèo khó, ông Thường sống bằng nghề mua bán phế liệu. Vài năm trước, con trai ông là anh Ðặng Sĩ Hải bị tai nạn giao thông, mất khả năng tự sinh hoạt. Ðể có tiền điều trị cho con, ông Thường bán nhà, dắt 2 con ở trọ. Con nhỏ phải nghỉ học để ở nhà phụ chăm anh trai.

Cảm thương trước tình cảnh đó, bà Hạnh đã vận động mạnh thường quân quyên góp hơn 10 triệu đồng giúp gia đình vượt qua giai đoạn ngặt nghèo. Mỗi khi có ai tặng gạo, quà từ thiện, bà đều mang đến để chia sẻ với cha con ông Thường. Trong niềm xúc động, ông Thường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến bà Hạnh, người luôn tận tình quan tâm và hỗ trợ gia đình ông vơi bớt khó khăn.

Bà Hạnh cùng mạnh thường quân hỗ trợ quà, tiền cho bệnh nhân nghèo.

Nói về bà Hạnh, bà Ðỗ Ngọc Hân, Chủ tịch Hội LHPN xã Hoà Bình, nhận xét: “Tuy tuổi đã cao nhưng cô Hạnh rất nhiệt huyết với công tác Hội, đặc biệt trong lĩnh vực an sinh xã hội. Cô luôn sâu sát cơ sở, kịp thời phát hiện những trường hợp khó khăn để hỗ trợ, giúp đỡ. Ðây là tấm gương tiêu biểu về tinh thần thiện nguyện và trách nhiệm cộng đồng.”

Với bà Hạnh, làm thiện nguyện không phải để được ghi nhận hay ca ngợi, điều khiến bà hạnh phúc chính là nhìn thấy nụ cười trên gương mặt những người bà từng giúp đỡ. “Dẫu tuổi đã cao và sức khoẻ không còn như trước nhưng còn trao đi yêu thương được đến đâu thì tôi luôn cố gắng ngày đó”, bà Hạnh sẻ chia.

Bằng sự tận tâm, nhiệt tình và trái tim giàu nhân ái, bà Hạnh trở thành điểm tựa cho nhiều hoàn cảnh khó khăn và là tấm gương sáng trong phong trào phụ nữ địa phương./.

Thuỳ Lâm

 

Cảnh sát giao thông dùng ca nô đưa nạn nhân đột quỵ đi cấp cứu kịp thời

Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Bà con Phước Long phấn khởi khi có nhịp cầu mới

Sáng 16/4, xã Phước Long tổ chức lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn Kinh Cầu Cháy tại ấp Long Hậu. Đông đảo người dân địa phương đến dự, chung niềm vui, phấn khởi khi có thêm cây cầu mới phục vụ đi lại.

Trao tặng 100 suất quà cho người dân xã Đất Mũi

Sáng 16/4, Phòng Tham mưu (Công an tỉnh Cà Mau) phối hợp Công an xã Đất Mũi tổ chức chương trình tặng quà cho các gia đình chính sách và hộ khó khăn trên địa bàn.

Tiếp thêm niềm tin cho người khuyết tật, trẻ mồ côi

Nhân kỷ niệm 28 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/1998-18/4/2026), sáng 16/4, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà một số trường hợp người khuyết tật, trẻ mồ côi trên địa bàn phường Bạc Liêu và phường Vĩnh Trạch.

Niềm vui Tết cộng đồng nơi Salatel

Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay, không khí đón năm mới của đồng bào Khmer xã Khánh Lâm mang một sắc thái đặc biệt. Thay vì chỉ sum vầy trong từng mái nhà, bà con cùng hội tụ về Salatel - không gian sinh hoạt cộng đồng - để đón Tết trong niềm vui chung, ấm áp và đầy sẻ chia.

Thêm một mái ấm trao tặng người dân khó khăn

Chiều ngày 14/4, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau phối hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Hàng Hải Việt Nam (MSB) tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Huỳnh Thị Em (ấp Nguyễn Tòng, xã Biển Bạch).

Khởi công xây dựng 3 cây cầu nông thôn tại Xã Hồ Thị Kỷ

Ngày 13/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng 3 cây cầu nông thôn tại ấp Xóm Lá, Xã Hồ Thị Kỷ.

Ấm áp tết Chôl Chnăm Thmây tại xã Hoà Bình

Trưa 13/4, đoàn công tác Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau do đồng chí Lương Văn Pho, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Hoà Bình Cũ và chùa Hoà Bình Mới (xã Hoà Bình).

Ấm nghĩa tình tại xã vùng xa Khánh Lâm

Chương trình thiện nguyện do Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn Cà Mau phối hợp Xã đoàn Khánh Lâm, Đồn Biên phòng Khánh Hội và Liên chi hội Sinh viên Cà Mau Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức, đã mang niềm vui đến với bà con xã Khánh Lâm.

Sẻ chia yêu thương nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc

Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, chiều 11/4, Đạo tràng Hoa Sen Đất Mũi phối hợp cùng Hội từ thiện chùa Bảo Vân (phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh) và Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Đất Mũi tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương lần thứ 2”, trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn trên địa bàn xã.