Thứ ba, 11-8-26 11:41:48
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lan toả nghĩa cử đẹp

Báo Cà Mau Thời gian qua, hoạt động hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn huyện Ngọc Hiển phát triển mạnh và đã trở thành phong trào lớn của người dân địa phương, thu hút mọi tầng lớp, thành phần xã hội tham gia.

Đợt hiến máu mới đây thu hút hơn 850 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, thanh niên tình nguyện, giáo viên, học sinh, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân trong huyện đăng ký tham gia. Qua 1 buổi diễn ra hiến máu, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ đã thu được trên 300 đơn vị máu.

Ðông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đăng ký hiến máu năm 2024.

Ðông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đăng ký hiến máu năm 2024.

Thiếu tá Huỳnh Minh Hoàng, Trợ lý chính trị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ngọc Hiển, chia sẻ: “Ðây là việc làm tốt, mang tính nhân đạo. Ðược hiến máu cứu người, tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc vì mình làm được điều có ích cho xã hội. Hằng ngày, hằng giờ trên cả nước vẫn luôn có những hoàn cảnh rất khó khăn và cần đến máu để giành giật sự sống. Chỉ cần hiến một phần máu của mình là chúng ta đã cứu được người trước nguy cơ mất đi mạng sống vì thiếu máu”.

“Là giáo viên, tôi nhận thấy việc HMTN là nghĩa cử cao đẹp nên mỗi lần có đợt hiến máu là tôi đều tham gia, mặc dù lượng máu của mình cho không là bao nhưng sẽ giúp những bệnh nhân cần máu vượt qua cơn nguy kịch”, thầy Diệp Bảo Ân, giáo viên Trường THPT Ngọc Hiển, bày tỏ.

Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Khi dòng máu chảy trong cơ thể một người chỉ là để duy trì sự sống, nhưng cũng dòng máu ấy chảy trong cơ thể nhiều người thì nó trở thành làn sóng của yêu thương và chia sẻ phần đời quý giá nhất trong cuộc sống con người.

Qua phong trào xuất hiện nhiều tấm gương điển hình đáng trân trọng, cần biểu dương và nhân rộng. Một trong những tấm gương tiêu biểu là anh Tiết Hữu Thành, hiện đang công tác tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Ðất Mũi.

Nhân thức việc hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, qua tiếp cận thông tin đại chúng và tìm hiểu kỹ về hoạt động HMTN, anh Thành bắt đầu tham gia hiến máu từ những năm học THPT, anh thực hiện thường xuyên, mỗi năm ít nhất 1 lần. Tính đến nay anh đã có 15 lần tham gia hiến máu. "Với tôi, tham gia HMTN là việc làm rất có ý nghĩa vì giọt máu của mình có thể giúp đỡ, góp phần cứu chữa những bệnh nhân cần máu. Mỗi lần đến điểm hiến máu, thấy treo khẩu hiệu “Giọt máu hồng - Chia sẻ yêu thương", tôi cảm thấy rất xúc động và rạo rực, chắc chắn trong tương lai tôi vẫn tiếp tục tham gia HMTN", anh Thành tâm sự. Không chỉ hiến máu, anh Thành còn tích cực vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp cơ quan nơi anh đang công tác cùng tham gia hiến máu. Chính hành động cao cả của anh đã có sức thuyết phục, làm cho nhiều người thấy được nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu cứu người.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện, cho biết: “Kể từ khi nhiều cán bộ Nhà nước tự nguyện tham gia hiến máu và tích cực đứng ra tuyên truyền, vận động, thuyết phục người thân, bạn bè, hàng xóm thì hoạt động HMTN ở huyện đã trở thành phong trào, kết quả luôn vượt kế hoạch đề ra”./.

 

Huỳnh Tứ

 

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Ðã 65 năm từ ngày quân đội Mỹ rải những đợt chất độc hoá học đầu tiên xuống miền Nam Việt Nam. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả của chất độc da cam/dioxin vẫn chưa dừng lại.

Sẵn sàng triển khai thí điểm chương trình giáo dục mới

Là một trong 15 cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) được tỉnh chọn triển khai thí điểm chương trình GDMN mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm học 2026-2027, Trường Mầm non Sao Mai (xã Năm Căn) đang tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất, chuẩn bị đội ngũ và các điều kiện cần thiết để triển khai chương trình.

Trao 100 suất quà đến đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 9/8, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Hiệp Thành phối hợp Hội Chữ thập đỏ phường Bình Lợi Trung, TP Hồ Chí Minh và đoàn thiện nguyện TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương đến đồng bào Khmer”, trao 100 suất quà cho các hộ đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Xã Đầm Dơi khánh thành cầu Cả Kiến

Cầu Cả Kiến dài 28 m, rộng 2 m, tổng kinh phí xây dựng 110 triệu đồng. Công trình do Trạm Cảnh sát đường thuỷ Hoà Trung vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí thực hiện.

Chăm lo gia đình nạn nhân chất độc da cam

Sáng 9/8, xã Tân Hưng tổ chức thăm hỏi, tặng quà và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8/1961-10/8/2026).

Trại huấn luyện - Nơi ươm mầm thế hệ kế thừa của Gia đình Phật tử

Mỗi dịp hè, những trại huấn luyện của Gia đình Phật tử tỉnh Cà Mau lại trở thành nơi gặp gỡ, học tập và rèn luyện của nhiều Huynh trưởng, Đội trưởng, Chúng trưởng. Không chỉ trang bị kiến thức và kỹ năng, các khoá trại còn góp phần bồi dưỡng nhân cách, tinh thần phụng sự và chuẩn bị lực lượng kế thừa cho tổ chức.

Khởi công 3 cầu nông thôn tại xã Trí Phải

Chiều 8/8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Xã đoàn Trí Phải tổ chức lễ khởi công 3 cầu giao thông nông thôn (Chương An Quốc 1, 2 và 3) tại ấp Trời Mọc và Ấp 10, xã Trí Phải.

Nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện

Sáng 8/8, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau phối hợp Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn công tác hiến máu tình nguyện năm 2026.

Chăm lo nhà ở cho gia đình nạn nhân chất độc da cam

Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng khó khăn, xã Đầm Dơi đã hoàn thành bàn giao 9/9 căn nhà cho các trường hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

Những công trình vun đắp lòng dân

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau triển khai các công trình, phần việc thiết thực nhằm tri ân người có công, chăm lo đời sống Nhân dân và góp phần xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.