Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, dù gặp nhiều khó khăn nhưng các văn nghệ sĩ vẫn miệt mài sáng tạo nhằm cổ vũ và đồng hành cùng các lực lượng tham gia phòng, chống dịch. Bằng các tác phẩm văn học - nghệ thuật (VH-NT), văn nghệ sĩ tỉnh nhà đã trở thành những “chiến sĩ” trên mặt trận văn hóa tư tưởng, góp phần lan tỏa tinh thần “chống dịch như chống giặc”.
Tác giả Văn Minh Chìu (Trường tiểu học Hộ Phòng A, TX. Giá Rai) bên các tác phẩm của mình về đề tài phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: N.T
Miệt mài sáng tác
Phong phú về nội dung, đa dạng về thể loại như: mỹ thuật, nhiếp ảnh, âm nhạc…, văn nghệ sĩ Bạc Liêu vẫn làm “nóng” hoạt động văn hóa - nghệ thuật tỉnh nhà dù trong hoàn cảnh dịch bệnh hoành hành. Thực tế, dịch bệnh đã làm cho việc thâm nhập thực tế của văn nghệ sĩ hạn chế. Dù phải làm việc trong hoàn cảnh đặc biệt, nhưng họ vẫn miệt mài sáng tác, cũng như trao đổi, góp ý, sẻ chia kinh nghiệm cho nhau.
Cuộc chiến chống dịch đã trở thành đề tài mới và nóng, được nhiều văn nghệ sĩ quan tâm. Nhiều tác giả đã tập trung đi sâu ngợi ca tinh thần, sự đoàn kết chống dịch của người dân; khắc họa nỗi vất vả của các thiên thần áo trắng, những tình nguyện viên trên tuyến đầu chống dịch; tình người giữa đại dịch và tấm lòng của người Bạc Liêu hướng về tâm dịch… Tác giả Phương Tử Yến đã trăn trở với thời cuộc như thế bằng những ca từ thấm đẫm tâm tư trong bản vọng cổ “Chiến trường không tiếng súng”: “Từ quê nghèo đến phố thị cao sang/ Ngày đêm đối mặt với chiến trường đại dịch/ Trong cuộc chiến này không ai bị bỏ lại phía sau!/ Là Sắc lệnh người lãnh đạo yêu dân/ Từ thông điệp “5K” tạo lá chắn cách ngăn/Bảo vệ sức khỏe dù bất cứ nơi đâu/ Đến giãn cách xã hội làm phương án chống dịch…”.
Còn tác giả Mai Xuân Thưởng (Câu lạc bộ Âm vang Dạ cổ) thì cảm tác từ sự hy sinh của lực lượng chiến sĩ hành quân đêm ngày, quyết gác lại tình riêng để cùng chống “giặc COVID-19”. Lời bản vọng cổ “Đôi dòng tin nhắn” đã gửi trọn vẹn tâm tình của anh: “Hẹn ước cùng em ngày ấy anh về… Đôi dòng tin nhắn gửi người thương. Khi quê hương đang căng mình chống dịch. Anh vẫn hành quân tiến về phía trước. Quyết đẩy lùi đại dịch “Cô-vy…”. Anh Thưởng bộc bạch: “Mục đích sáng tác của tôi cũng như nhiều văn nghệ sĩ là muốn truyền cảm xúc tốt đẹp đến những người nơi tuyến đầu chống dịch. Bởi dịch bệnh đã khiến chúng ta khó khăn lắm rồi, nên khi sáng tác, tôi cố gắng hạn chế nói về nỗi đau thương, mất mát. Tôi nghĩ rằng, đôi khi một câu ca cũng mang đến tinh thần và dũng khí cho người chiến sĩ nơi tuyến đầu, vì thế bản vọng cổ “Đôi dòng tin nhắn” của tôi cũng mang ý nghĩa ấy”.
Góp phần cống hiến
Không thể tiếp cận với công chúng một cách trực tiếp, văn nghệ sĩ vẫn tìm cách để các tác phẩm của mình xuất hiện một cách rộng rãi qua mạng xã hội. Điển hình như thầy giáo Văn Minh Chìu (Trường tiểu học Hộ Phòng A, TX. Giá Rai). Ngoài công việc chuyên môn là dạy học, anh Chìu còn được biết đến với vai trò là thành viên trong Ban Chấp hành Chi hội Mỹ thuật của tỉnh, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Anh Chìu tâm sự: “Dịch COVID-19 khiến mấy tháng hè của tôi trở nên bận rộn hơn với công việc hội họa. Vẽ xong, tôi thường đăng tác phẩm lên Facebook, Zalo để giới thiệu với bè bạn. Tuy nhiên, vẽ bằng đam mê thì tôi vẫn thấy chưa đủ. Qua báo đài, tôi chứng kiến lực lượng nơi tuyến đầu đã phải chịu rất nhiều khó khăn, vất vả, nên quyết định bán tranh của mình để ủng hộ tuyến đầu”. Hiện tại, thông qua mạng xã hội, anh Chìu đã bán 3 bức tranh có chủ đề về phòng, chống dịch COVID-19 được hơn 10 triệu đồng. Anh đã dùng số tiền này mua nhu yếu phẩm hỗ trợ các chốt kiểm soát dịch, tặng quà cho đồng bào vừa trở về quê từ vùng dịch TP. Hồ Chí Minh.
Biến nỗi trăn trở thành tác phẩm nghệ thuật và khiến những vật vô tri trở nên có giá trị là những việc làm thật sự có ý nghĩa của đội ngũ văn nghệ sĩ Bạc Liêu. “Cuối năm, Liên hiệp các Hội VH-NT sẽ có đợt xét tác phẩm, nhất là về đề tài phòng, chống dịch COVID-19 và sẽ có mức hỗ trợ phù hợp cho văn nghệ sĩ. Cho dù có thể không nhiều, nhưng đây cũng là sự động viên tinh thần để văn nghệ sĩ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp sáng tác VH-NT tỉnh nhà”, ông Đỗ Ngọc Ẩn - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh, cho biết.
Ngọc Trân