Chủ nhật, 28-6-26 03:13:30
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lan tỏa tình yêu nước​ qua “cái chạm”

Báo Cà Mau

Chỉ với chiếc điện thoại thông minh và một cái chạm, công nghệ kết nối không dây (NFC) thuộc dự án “Yêu lắm Việt Nam” sẽ mở ra cho du khách một không gian khám phá du lịch trên nền tảng số. Dự án được triển khai tại các điểm du lịch trên cả nước, trong đó có Bạc Liêu đã và đang giúp lan tỏa tình yêu đất nước, góp phần gắn kết thế hệ hôm nay với các giá trị văn hóa, lịch sử Việt Nam.

NHỮNG ĐẠI SỨ DU LỊCH

Hơn 2 tuần lắp đặt bảng gắn chip NFC từ dự án “Yêu lắm Việt Nam”, Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu thu hút rất nhiều lượt khách đến check-in. Đến đây, du khách không chỉ được tìm hiểu quá trình hình thành, phát triển của di sản ĐCTT, lắng đọng cảm xúc với câu chuyện ra đời bản “Dạ cổ hoài lang” mà còn thích thú khi trải nghiệm công nghệ kết nối du khách với du lịch địa phương.

Anh Nguyễn Chí Công - du khách đến từ tỉnh Hải Dương, vừa có chuyến đi đầu tiên đến Bạc Liêu. Vẻ đẹp tựa trời Tây của cánh đồng điện gió trên biển, kiến trúc độc đáo của nhà hát hình ba chiếc nón lá, giai thoại Công tử Bạc Liêu và những ca từ chạm đến trái tim: “Từ là từ phu tướng/ Bảo kiếm sắc phán lên đàng…” khiến anh có nhiều ấn tượng đẹp với xứ sở này. Đặc biệt, việc trải nghiệm dự án “Yêu lắm Việt Nam” giúp anh cảm nhận rõ hơn những giá trị văn hóa, lịch sử của Bạc Liêu thông qua những hình ảnh, âm thanh, thông tin, ứng dụng được thiết kế sống động. Đáng chú ý, ứng dụng còn tích hợp phần mềm trợ lý ảo giúp anh Công giải đáp mọi nhu cầu về thông tin du lịch như: hướng dẫn đường đi, điểm ăn uống - vui chơi, các nhà hàng - khách sạn uy tín…

Anh Công bày tỏ: “Với bảng gắn chip NFC, tôi có thể truy cập các thông tin liên quan đến sản phẩm du lịch, chia sẻ hình ảnh check-in và để lại đánh giá về điểm du lịch. Đây là ứng dụng hay giúp gia tăng sự kết nối giữa du khách và văn hóa, lịch sử bản địa. Những tiện ích của ứng dụng đã biến du khách trở thành đại sứ du lịch để chung tay quảng bá, lan tỏa hình ảnh du lịch địa phương ra khắp cả nước và đến với bạn bè thế giới”.

Thuyết minh viên Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu hướng dẫn du khách truy cập bảng gắn chip NFC. Ảnh: H.T

NHÂN LÊN TÌNH YÊU ĐẤT NƯỚC

Mới đây, Báo Nhân Dân tổ chức lễ ra mắt dự án “Yêu lắm Việt Nam” chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Với sức lan tỏa rộng khắp, dự án đã lắp đặt gần 200 bảng gắn chip NFC tại hơn 60 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bạc Liêu có 3 điểm du lịch được triển khai là: Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Nhà hát Cao Văn Lầu, Khu du lịch cụm nhà Công tử Bạc Liêu.

Việc thực hiện dự án nhằm tạo ra một sáng kiến ứng dụng công nghệ kết nối không dây kết hợp dữ liệu số về du lịch. Từ đó, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và quảng bá hình ảnh các địa danh văn hóa, lịch sử, du lịch trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chỉ với cái chạm điện thoại vào bảng gắn chip, du khách có thể truy cập không gian số với nhiều tiện ích như check-in, hướng dẫn viên trí tuệ nhân tạo, tìm hiểu thông tin, thiết kế hành trình cá nhân hóa, tích điểm - đổi quà và nhận chứng nhận số.

Chị Lương Minh Thư - thuyết minh viên Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, chia sẻ: “Từ khi lắp đặt bảng gắn chip dự án “Yêu lắm Việt Nam”, tôi thường giới thiệu, hướng dẫn du khách cách sử dụng ứng dụng này để có thêm những trải nghiệm mới cho chuyến đi. Với tính năng tiếp nhận đánh giá của du khách, chúng tôi xem đây là một kênh thông tin hữu ích để từng bước hoàn thiện chất lượng phục vụ”.

Việc ra mắt trong những ngày tháng 4 lịch sử, dự án đã góp phần nhân lên tình yêu đất nước. Đó cũng là lời giải cho nhu cầu ngày càng gia tăng về trải nghiệm du lịch cá nhân hóa, kết nối giữa không gian thực và không gian số. Dự án không chỉ là hành trình trải nghiệm mà còn giúp hình thành công dân số, giúp thế hệ hôm nay hiểu và gìn giữ các giá trị truyền thống qua công nghệ.

HỮU THỌ

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.