ĐT: 0939.923988
Thứ ba, 10-6-25 10:18:26
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lan toả việc tử tế

Báo Cà Mau (CMO) Với tâm niệm “Sống không phải cho riêng mình”, 4 thành viên trong gia đình anh Nguyễn Văn Tôn (ngụ Ấp 10, xã Trí Phải, huyện Thới Bình) đã tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, lan toả việc tử tế. Đến nay, các thành viên đã tham gia hiến máu 53 lần và sẽ tiếp tục hiến máu trong các đợt vận động tiếp theo.

Riêng anh Nguyễn Văn Tôn đã có 2 lần hiến máu trực tiếp và 30 lần có giấy chứng nhận. Lần gần nhất vào ngày 28/7, anh Tôn đã vượt hơn 100 km đến Khoa Huyết học Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang hiến máu tình nguyện theo lời kêu gọi của Câu lạc bộ “Giọt hồng đất Kiên Giang” vì anh thuộc nhóm máu O - nhóm máu luôn có nhu cầu nhiều nhất (hè là thời điểm khan hiếm máu điều trị - PV).

Anh Nguyễn Văn Tôn nhận giấy chứng nhận hiến máu lần thứ 32 tại Khoa Huyết học Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Anh Tôn chia sẻ, anh tham gia hiến máu lần đầu tiên vào năm 2007, lúc đó đang học trung cấp dược tại Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau. Nhưng để thực sự hiểu giá trị của giọt máu cho đi, thì phải nhắc đến câu chuyện năm 2013, thời điểm anh học đại học tại Cần Thơ.

“Khi đó, mẹ tôi bị bệnh nằm điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau và cần phải truyền 6 đơn vị máu để phẫu thuật, trong khi bệnh viện không còn máu để truyền. Trong lúc khẩn cấp, tôi đã gọi mấy anh em và 2 bạn đoàn viên Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau đến để thử nhóm máu. Rất may đủ 6 đơn vị máu. Đó cũng là lần tôi hiến máu cho người sinh ra mình. Cảm giác khó tả lắm! Kể từ đó, tôi tự nhủ mình cần làm nhiều hơn những điều tích cực để giúp đỡ những người cần máu như mẹ”, anh Tôn tâm tình.

Công tác trong ngành y (Khoa Dược, Trung tâm Y tế huyện Thới Bình) nên anh Tôn hiểu rõ và cảm thấy xót xa khi thấy bệnh nhân cần 1-2 đơn vị máu để qua cơn nguy kịch mà đôi lúc khan hiếm, nên anh luôn tích cực và sẵn sàng tham gia hiến máu nhân đạo, rồi dần “nghiện”. Anh hóm hỉnh: “Thông thường 3 tháng là tới đợt hiến, không hiến được là thấy trong người sao sao á”.

Chính anh là người “truyền lửa” cho vợ và vợ chồng em trai mình. Vì thấy anh hiến máu cứu người là việc nghĩa, vợ anh - chị Võ Thuý Huỳnh ủng hộ và mặc dù ban đầu hơi sợ nhưng cũng mạnh dạn sẻ chia giọt máu hồng. Đến nay, chị đã hiến 10 lần. Chị suy nghĩ tích cực: “Tham gia hiến máu tình nguyện, ngoài việc cứu người, thì cứ xem như bạn đang tích trữ máu cho chính mình. Sau này, lỡ có chuyện không hay xảy ra, bạn hoàn toàn có quyền được cấp một lượng máu vừa đủ cho mình mà không phải trả bất cứ chi phí nào. Chẳng ai biết được tương lai sẽ ra sao mà!”.

“Chắc tại sống chung nhà nên việc tử tế dễ lan toả hơn. Vợ chồng em trai tôi hiện đang công tác tại Trung tâm Y tế Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang) cũng không ngần ngại “cho đi sự sống”. Em tôi đã hiến được 7 lần, em dâu hiến 4 lần”, anh Tôn cho biết.

Anh Tôn chia sẻ, em trai anh - Nguyễn Văn Đô hiện tham gia công tác Đoàn và còn là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ huyện Vĩnh Thuận nên ngoài việc bản thân tham gia hiến máu cứu người, anh Đô còn tích cực vận động mọi tầng lớp Nhân dân tham gia hiến máu và các hoạt động tình nguyện khác.

Không chỉ hiến máu tình nguyện, các thành viên trong gia đình anh Tôn còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội. (Trong ảnh: Anh Nguyễn Văn Đô, em trai anh Tôn, khám bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà cho người dân ở thị trấn Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang).

“Hiện nay, không chỉ hiến máu nhân đạo mà nhiều người còn hiến tạng, hiến một phần cơ thể để cứu người, anh nghĩ sao về điều này?” - anh Nguyễn Văn Tôn thổ lộ: “Công tác ngành y nên tôi thấy việc hiến tạng, hiến một bộ phận của cơ thể để cứu sống người là việc làm thật cao cả và đầy tính nhân văn. Tôi sẵn sàng làm điều đó. Tuy rằng đến nay nhiều người chưa chấp nhận việc này, song, thực tế đã qua, có rất nhiều nghĩa cử cao đẹp của người hiến và người thân hiến bộ phận nào đó của người không may qua đời để cứu sống được nhiều người khác”. Anh mong rằng, mọi người sẽ có cách nghĩ tích cực hơn. Cũng vì lẽ đó, anh và các thành viên trong gia đình tích cực tham gia công tác tình nguyện, cùng nhau góp sức vào các cuộc vận động của xã, ấp, của câu lạc bộ thiện nguyện…

Anh Tôn còn “hiến kế” để các phong trào tình nguyện, trong đó có hiến máu và hiến tạng phát huy hiệu quả, lan toả hơn trong cộng đồng. Theo anh, nên thành lập các câu lạc bộ ở mỗi xã và cộng tác viên từng xã. Ví dụ như việc hiến máu, chỉ số ít người dân hiểu biết đúng về hiến máu, nhiều người vẫn cho rằng hiến máu sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Khi có câu lạc bộ, cộng tác viên, họ là người thật việc thật, và chứng minh được sau hiến máu cơ thể vẫn bình thường, việc làm đó cứu sống được ít nhất một mạng người… Có như thế mới phát huy được nguồn máu hiến. Việc hiến tạng cũng vậy, cần thời gian và tuyên truyền nhiều hơn để mọi người hiểu.

Với việc làm ý nghĩa, các thành viên trong gia đình anh Tôn đều nhận được nhiều giấy khen, bằng khen các cấp. Gia đình anh Tôn được UBND tỉnh tặng bằng khen tôn vinh gia đình hiến máu nhân đạo tiêu biểu của tỉnh (năm 2021). Đó là niềm vui, niềm vinh hạnh lớn, là động lực để mỗi thành viên tiếp tục cho đi những giọt máu hồng ấm áp cứu sống nhiều mảnh đời không may./.

 

Băng Thanh

 

Báo Thanh Niên khởi công cầu tại xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời

Sáng 8/6, Báo Thanh Niên cùng các nhà tài trợ tổ chức khởi công cầu kênh Cơi Ba tại xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời. Cây cầu này là niềm mơ ước, chờ đợi nhiều năm qua của các hộ dân địa phương.

Ðồng hành hỗ trợ người yếu thế

Thời gian qua, được sự đồng hành của mạnh thường quân, nhà hảo tâm, những người yếu thế trong xã hội như: người già không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, người mắc bệnh hiểm nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, hỗ trợ kịp thời.

Trao yêu thương - Gửi nụ cười 

Sáng nay (31/5), chương trình “Trao yêu thương - Gửi nụ cười” được tổ chức tại Trường Tiểu học 5 Sông Đốc, thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời.

Nhiều đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà trẻ em nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2025, chiều 30/5, nhiều đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà và động viên các em nhỏ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Cà Mau, Làng trẻ em SOS, khu lưu cư TP Cà Mau và Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau.

Chị Kim Anh với việc thiện nguyện

Nhiều người dân hay gọi vui chị Phan Thị Kim Anh, 41 tuổi, ở Ấp 3, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, là bà tiên thời @, vì chị luôn tích cực giúp đỡ người nghèo.

Thăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 26/5, Sở Y tế thành lập đoàn đi thăm, tặng quà Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập, Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật - mồ côi Nhân Ái.

Khánh thành cầu nông thôn do BIDV tài trợ

Ngày 24/5, UBND xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Kênh Xẻo Láng, công trình giao thông nông thôn do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng.

Cũ ta - mới người - nghĩa tình còn mãi

Giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, có những nghĩa tình yêu thương âm thầm được thắp lên từ tấm lòng nhân ái, từ sự sẻ chia không điều kiện giữa người với người. Tại xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, mô hình “Quầy hàng miễn phí: Ai thừa đến cho - ai thiếu đến nhận” trở thành nét đẹp của tình người, khơi dậy tinh thần “lá lành đùm lá rách” qua hành động nhỏ bé nhưng đầy tính nhân văn.

Mô hình nhân ái từ liên đội học sinh

Từ những đồng tiền lẻ được gói ghém cẩn thận trong tay áo, từ những tờ giấy vụn được nhặt nhạnh sau giờ học, các em học sinh tiểu học ở huyện U Minh và Năm Căn đã cùng nhau viết nên một câu chuyện đẹp về lòng nhân ái. Mô hình “Kế hoạch nhỏ”, “Nuôi heo đất giúp bạn đến trường” không chỉ là phong trào thi đua, mà đã trở thành nhịp cầu kết nối trái tim, lan toả yêu thương trong từng lớp học.

“Chung một tấm lòng – Việt Nam quê hương tôi” lần thứ 38

Ngày 10/5, huyện U Minh phối hợp với Đoàn thiện nguyện “Chung một tấm lòng” TP Hồ Chí Minh” cùng đội ngũ y bác sĩ và văn nghệ sĩ thiện nguyện Việt Nam, Câu lạc bộ Du lịch doanh nhân trẻ Việt Nam; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Cà Mau, các doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm tổ chức Chương trình “Chung một tấm lòng - Việt Nam quê hương tôi” lần thứ 38.