Thứ sáu, 3-7-26 23:04:46
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lan tỏa yêu thương để xoa dịu “nỗi đau da cam”

Báo Cà Mau

Cứ đến 10/8 hàng năm, cả dân tộc lại quặn đau, xót xa nghĩ về một thảm họa kinh hoàng, về những phận đời bất hạnh mang trong mình “nỗi đau da cam”. Chiến tranh dù đã lùi xa nhưng di chứng của cuộc chiến vẫn đang từng ngày, từng giờ dày vò lên thể xác, tinh thần biết bao con người, biết bao gia đình. Họ thật sự rất cần những tấm lòng, tình yêu thương từ xã hội để xoa dịu, san sẻ nỗi đau và có thêm niềm tin, nghị lực sống để vượt lên chính mình.

58 năm đã trôi qua, song dân tộc Việt Nam chưa bao giờ quên thảm họa do quân đội Mỹ thực hiện phi vụ rải cái gọi là “chất diệt cỏ”, “chất khai hoang” mở màn cho cuộc chiến tranh hóa học. Chất độc da cam đã khiến hàng triệu người dân nước Việt nói chung, hơn 10.000 người Bạc Liêu bị nhiễm, phơi nhiễm. Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, di họa của chất độc này còn gây ra những căn bệnh hiểm nghèo, tước mất quyền được sống, mưu cầu hạnh phúc của rất nhiều người. Phụ nữ không được làm mẹ, trẻ em ra đời với những cơ thể dị tật, thiểu năng trí tuệ. Và chưa bao giờ kết thúc, chất độc quái ác năm xưa vẫn luôn ngấm ngầm bám riết lấy những phận đời từ thế hệ này sang thế hệ khác, bao nhiêu người đã trở thành nạn nhân - dù được sinh ra trong bầu trời hòa bình!

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Lê Thị Ái Nam (phía trong) thăm và tặng quà NNCĐDC ở TX. Giá Rai. Ảnh: H.T

Thấu hiểu nỗi đau da cam cũng chính là nỗi đau dân tộc, Đảng, Nhà nước ta đã và đang ra sức khắc phục hậu quả của chất độc da cam. Tại Bạc Liêu, lãnh đạo tỉnh và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC) tỉnh đã có những việc làm rất ý nghĩa với mong muốn xoa dịu nỗi đau mà những NNCĐDC đã và đang phải gánh chịu.

Buổi họp mặt NNCĐDC tại TX. Giá Rai diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình. Những cái bắt tay thật chặt, lời hỏi han và động viên ân cần của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Lê Thị Ái Nam với các nạn nhân, gia đình nạn nhân khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng. Ngoài những suất quà cố định, buổi họp mặt cũng trao thêm nhiều suất quà đột xuất cho NNCĐDC già yếu, hoàn cảnh đáng thương. Nhưng dù được nhận ít hay nhiều quà, các nạn nhân đều có chung niềm hạnh phúc vì trên đường đời lắm chông gai của họ luôn có Đảng, Nhà nước và xã hội đồng hành, tiếp sức.

Nằm sâu trong một con hẻm ở phường Hộ Phòng (TX. Giá Rai), căn nhà nhỏ của vợ chồng ông Lê Văn Chót - NNCĐDC chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Gia đình có 9 người thì có đến 5 người nhiễm chất độc da cam. Trong kháng chiến chống Mỹ, vợ chồng ông tham gia đấu tranh trực diện, nuôi chứa cán bộ nhưng không may dính phải chất dioxin. Thảm cảnh đổ ập xuống gia đình khi 3 trong số 7 người con của vợ chồng ông bị nhiễm chất độc da cam. Rồi lần lượt 2 người con mất, ông Chót thì nằm một chỗ vì đau bệnh liên miên, người con còn lại cũng bị mù, toàn bộ gánh nặng gia đình đè lên vai người vợ bệnh tiểu đường. Câu nói của người vợ: “Nếu không có Đảng, Nhà nước giúp đỡ thì gia đình tôi không biết sống làm sao” khiến những người có mặt trong đoàn đến thăm hỏi hôm ấy không khỏi nghẹn ngào, xót thương.

Cùng nỗi đau với gia đình ông Chót là hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Tuyết Phương (phường Láng Tròn, TX. Giá Rai) - nạn nhân thế hệ thứ hai của thảm họa da cam. Dù đã 41 tuổi nhưng cơ thể chị Phương teo rút, không thể đi lại, nói chuyện bình thường, nhiều chỗ trên cơ thể nổi lên những mảng thịt dư ửng đỏ. Bà Dương Thị Ánh (mẹ chị Phương) kể trong nước mắt: “Hồi năm 1968, trong lúc làm nhiệm vụ giao liên thì tôi bị một chất lỏng nhớt nhợt, tanh hôi từ trên không đổ thẳng xuống đầu. Khi biết là chất dioxin, tôi rất bàng hoàng, lo sợ mình sẽ để lại di chứng trên mình các con”.

Dù có bao nhiêu năm nữa, nỗi đau trong lòng dân tộc sẽ chẳng bao giờ lành, đặc biệt là những nạn nhân mang trong mình chất độc da cam. Không có cách nào khác ngoài những hành động, việc làm ý nghĩa mới có thể xoa dịu những mất mát, đau thương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Lê Thị Ái Nam nhấn mạnh: “Chiến tranh hóa học đã để lại những di chứng nặng nề cho biết bao gia đình và xã hội. Do vậy, mỗi việc làm ý nghĩa sẽ góp phần lan tỏa, nhân lên tình yêu thương để cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”.

HỮU THỌ

 

"Phim trường thiên nhiên": Cơ hội quảng bá du lịch, văn hoá Cà Mau

Những năm gần đây, Cà Mau liên tiếp xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh, truyền hình lớn. Từ những cánh rừng ngập mặn trải dài ở Năm Căn, vùng Ðất Mũi mênh mang sông nước đến Khu Di tích lịch sử quốc gia hòn Ðá Bạc đầy dấu ấn lịch sử... tất cả đang dần trở thành “phim trường tự nhiên” giàu tiềm năng của miền Tây Nam Bộ.

Nguyễn Ngọc Cung - Một đời vì cách mạng, một đời vì nghệ thuật

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Vũ, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, vui mừng báo tin, quyển sách “Nguyễn Ngọc Cung - Nghệ sĩ cách mạng tài ba” đã chính thức ra mắt công chúng. Tôi hiểu, niềm vui ấy với ông thật lớn, bởi đó là sản phẩm kết tinh từ biết bao công sức, tâm huyết và cả hành trình dài nỗ lực.

Công an Cà Mau đoạt giải B toàn đoàn tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng An ninh nhân dân

Xuất sắc đoạt giải B toàn đoàn và được Bộ Công an trao Cờ “Chương trình nghệ thuật tốt”, Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Cà Mau đã để lại dấu ấn đậm nét tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng An ninh nhân dân năm 2026.

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.