Giữa những bộn bề thường nhật, đâu đó vẫn có những người lặng lẽ làm điều tử tế. Không cần danh tiếng, không chờ lời ngợi khen, họ sống và cho đi bằng chính tấm lòng thiện nguyện.
Anh Trương Văn Chưởng với nhiều dự án ý nghĩa để hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.
Hơn 10 năm giữ lửa bếp ăn
Sinh năm 1994, nhưng anh La Thành Đệ đã có hơn 10 năm bền bỉ với hành trình thiện nguyện, đặc biệt là duy trì những bếp ăn nghĩa tình tại Bạc Liêu. Bắt đầu công việc từ những ngày còn rất trẻ, anh đã quen với bếp lửa, mùi thức ăn ám trên quần áo và tiếng cười nói của những người cùng nấu ăn vì cộng đồng. Từ đó đến nay, anh không nhớ nổi đã góp mặt bao nhiêu lần trong những chuyến thiện nguyện, đóng góp bao nhiêu tiền cá nhân cũng như kêu gọi bao nhiêu tấm lòng chung tay hỗ trợ các mảnh đời bất hạnh. Nhưng với anh, những việc làm ấy đã trở thành một phần của cuộc sống và quen thuộc như hơi thở mỗi ngày.
Mỗi tháng, anh cùng các anh chị trong nhóm thiện nguyện bếp ăn chùa Châu Long nấu hơn 2.600 phần cơm cho trẻ mồ côi tại các cơ sở bảo trợ và hơn 1.500 suất ăn cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh. Từ việc đi chợ, chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng, đóng gói cho đến tận tay trao tặng - tất cả đều được làm với sự tận tâm và vui vẻ như đang chuẩn bị bữa ăn cho người thân của mình. Mỗi nụ cười, lời nói giản dị như “gửi thêm một phần thương” đã khiến người cho và người nhận thấy lòng nhẹ tênh và thấy cuộc đời này vẫn còn thật nhiều điều đẹp đẽ.
Khi được hỏi điều gì giúp bền lòng suốt chặng đường hơn một thập kỷ, anh không ngần ngại chia sẻ: “Tôi luôn ghi nhớ câu nói mà người thầy của tôi khuyên rằng: Con hãy làm những việc mình muốn làm bằng cái tâm trong sáng, tự khắc sẽ có những người tốt đồng hành cùng con trên hành trình này”. Và đúng như vậy, nhờ cái tâm trong sáng ấy, anh đã gặp được rất nhiều người cùng chí hướng để đồng hành trong hành trình cho đi những yêu thương.
Anh La Thành Đệ chuẩn bị bữa ăn phát cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh T.N
Một phần thu nhập, một tấm lòng
Nằm giữa lòng TP. Bạc Liêu, ngoài việc chuyên làm tóc, salon tóc Top Hair (Phường 7) còn được biết đến như một địa chỉ từ thiện. Bên trong chiếc thùng nhỏ đặt gần quầy thu ngân của salon tóc là cả một hành trình gửi trao yêu thương của tập thể Top Hair. Theo anh Trương Văn Chưởng - chủ salon, mỗi lượt khách bước vào tiệm không chỉ được phục vụ dịch vụ làm tóc, mà còn là cơ hội để cùng nhau tạo nên những điều tốt lành. Bởi cứ sau mỗi mái tóc được cắt, uốn, nhuộm…, một phần nhỏ trong số tiền khách trả sẽ được trích vào chiếc “thùng từ thiện”. Cứ vài tháng, anh lại gom hết số tiền ấy, trích thêm từ thu nhập cá nhân để tổ chức những chuyến thiện nguyện: phát cơm ở bệnh viện, tặng quà người nghèo, hỗ trợ những người gặp biến cố bất ngờ trong khả năng của mình.
Trước đó, salon của anh cũng được nhiều người ấn tượng bởi là nơi nhận hiến tóc để gửi đến các bệnh nhân ung thư của chương trình Thư viện tóc BCNV. Đối với anh, điều tử tế không nhất thiết phải to tát hay đánh đổi điều gì lớn lao mà chỉ cần xuất phát từ tấm lòng chân thành của mỗi người.
Giữa cuộc sống hối hả, lo toan để mưu sinh, vẫn có những người âm thầm chọn sống tử tế - không phải để được ghi nhận mà chỉ đơn giản vì thấy đó là điều nên làm. Một tiệm tóc nhỏ góp một phần thu nhập vào thùng từ thiện. Một chàng trai trẻ dành hơn 10 năm bền bỉ bên bếp ăn nghĩa tình. Những điều giản dị ấy, đang làm nên gam màu ấm áp cho bức tranh cuộc sống.
BÙI TUYẾT