Trong những ngày diễn ra Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I, lượng khách đến với Bạc Liêu rất đông. Du khách đông thì rác thải tăng lên, công nhân làm vệ sinh đường phố phải làm việc cật lực ngày đêm.
![]() |
| Công nhân Trung tâm Dịch vụ vệ sinh và môi trường đô thị TP. Bạc Liêu trong ca là việc đêm. Ảnh: C.L |
Hơn một tuần qua, cô Sa và các đồng nghiệp của mình phải liên tục tăng ca. Nếu ngày thường, công nhân vệ sinh chỉ làm việc 2 ca/ngày (ca 1: từ 11 - 15 giờ, ca 2: từ 1 - 4 giờ 30 phút) thì những ngày qua, họ phải làm việc liên tục 3 ca/ngày. Dưới cái nắng như thiêu đốt, công nhân làm vệ sinh đường phố như thêm phần nặng nhọc, vất vả hơn. Cô Đặng Thị Thúy - người gắn bó với nghề này suốt 24 năm qua, chia sẻ: “Tuy khối lượng công việc tăng, nhưng mỗi công nhân đều cố gắng hoàn thành phần việc vì một đô thị xanh - sạch - đẹp”.
Đối với những người dân sống trên các tuyến đường “mặt tiền” như chú Nguyễn Văn Ngheo (phường 7, TP. Bạc Liêu) thì: “Tôi thật sự cảm phục các công nhân vệ sinh đường phố bởi họ làm việc nặng nhọc trong môi trường khói bụi, ô nhiễm… Vì vậy, tôi luôn ý thức làm vệ sinh trước nhà rồi gom rác sẵn vào sọt cho họ đỡ cực”.
Những công nhân vệ sinh vẫn miệt mài ngày đêm quét dọn, làm cho đường phố Bạc Liêu sạch đẹp, để lại một ấn tượng tốt trong lòng bè bạn gần xa về một TP. Bạc Liêu xanh - sạch - đẹp, văn minh.
Chí Linh

Truyền hình








Xem thêm bình luận