Tại xã Quách Phẩm Bắc, huyện Ðầm Dơi, có một ngôi trường nhỏ đầy ắp tình yêu thương, nghĩa thầy trò. Ðó là Trường THCS Quách Phẩm Bắc, nơi mà những thầy cô giáo không chỉ là người dạy chữ, mà còn lặng thầm nuôi ước mơ cho học trò nghèo bằng chính phần ăn sáng của mình.
Bắt đầu từ năm học 2024-2025, cứ mỗi buổi sáng thứ hai đầu tiên của tháng, sau nghi thức chào cờ trang nghiêm sẽ là những chiếc phong bì nhỏ, gói trọn tấm lòng của thầy cô để trao gửi cho 3 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhà trường lựa chọn giúp đỡ. Mỗi tháng 300 ngàn đồng, con số ấy với nhiều người có thể là quá đỗi bình thường, nhưng với các em, đó là những bước chân được tiếp sức, những bữa sáng no lòng và những cuốn vở mới được mở ra với biết bao niềm hy vọng.
Ý tưởng của mô hình đặc biệt này bắt đầu từ một câu hỏi rất giản dị nhưng đầy suy tư của thầy Hồ Quốc Cần, Hiệu trưởng nhà trường: “Trước đây, Ðoàn Thanh niên Công an huyện Ðầm Dơi đã từng nhận nuôi một em học sinh của trường, thì chẳng lẽ chúng tôi, những người thầy, người cô mỗi ngày gần gũi với các em, lại không nuôi được ai?”.
Từ những trăn trở ấy, sau khi họp bàn thống nhất ý kiến cùng tập thể giáo viên, nhà trường đã quyết định lập quỹ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi thầy cô giáo đều tự nguyện nhường lại phần ăn sáng của mình khoảng 30 ngàn đồng mỗi tháng, để góp vào quỹ chung. “Chúng tôi không vận động từ bên ngoài, không kêu gọi rầm rộ, tất cả là từ tấm lòng thầy cô. Trường sẽ nuôi các em trong 4 năm bắt đầu từ thời điểm xét hỗ trợ cho đến khi học hết lớp 9. Ðiều kiện xét hỗ trợ là các em không cần phải đạt học lực khá, giỏi, mà chỉ cần có hoàn cảnh thật sự khó khăn. Ban Giám hiệu nhà trường, cùng giáo viên chủ nhiệm và thầy Tổng phụ trách Ðội sẽ đến tận nhà để tìm hiểu hoàn cảnh, sau đó sẽ họp hội đồng và có hướng hỗ trợ các em. Trong năm học này, chúng tôi xét chọn được hai em, một em học lớp 6 và một em học lớp 7. Tuy nhiên, vào học kỳ 2 có một trường hợp học sinh lớp 8, do cha em ấy đột ngột qua đời, gia cảnh quá khó khăn nên nhà trường thống nhất hỗ trợ luôn cho em này”, thầy Cần cho biết.
Dáng người nhỏ nhắn, có phần gầy gò hơn so với bạn bè đồng trang lứa, em Kim Khánh Vy (học sinh lớp 6, Trường THCS Quách Phẩm Bắc) lại sở hữu đôi mắt trong veo, và trong ánh mắt ấy ánh lên tia sáng của niềm hy vọng khi em kể về những yêu thương thầm lặng mà thầy cô đã dành cho em. Gia đình Vy thuộc diện khó khăn, cuộc sống mưu sinh phụ thuộc vào công việc chở tôm thuê bấp bênh của cha. Mẹ em vì phải chăm hai em nhỏ nên cũng không có công việc ổn định. Thế nhưng, giữa những nhọc nhằn ấy, Vy vẫn không từ bỏ con đường học tập của mình, một phần vì khát khao được đi học, phần vì có vòng tay nâng đỡ từ thầy cô và nhà trường. “Ba trăm ngàn đồng mỗi tháng giúp em có thể ăn sáng và mua tập vở, bút viết... Em vui lắm ạ, vì em có thêm động lực để đến trường mỗi ngày”, Vy mỉm cười.
Trong chặng đường cắp sách đến trường của em Kim Khánh Vy (bên trái) luôn có sự đồng hành của các thầy cô.
Em Kim Huỳnh Thư, lớp 8, là một trường hợp khác được nhà trường hỗ trợ. Gia đình Thư có 3 anh em, nhưng chỉ còn mình em theo học, anh trai và em trai đều đã nghỉ học sớm để ở nhà đỡ đần công việc mưu sinh giúp cha mẹ. Cha mẹ Thư làm nghề cưa cây thuê và hầm than tại nhà. Những ngày không đến lớp, Thư thường phụ mẹ chụm lửa, canh lò, bàn tay nhỏ nhắn đã sớm làm quen với tro than, mùi khói khiến các đầu ngón tay em đều đen sạm. Dẫu gian nan là thế, em vẫn giữ cho mình một ước mơ giản dị nhưng đầy nghị lực là được tiếp tục học tập và mai này trở thành cô giáo, để có thể dạy dỗ, sẻ chia với những em nhỏ có cùng hoàn cảnh.
Mới đây, gia đình Thư may mắn được chính quyền địa phương hỗ trợ cất nhà trong Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát. Một mái nhà mới, dù nhỏ, nhưng là điểm tựa tinh thần vững chắc cho cả gia đình khi không còn lo cảnh mưa tạt gió lùa. Thư tâm sự: “Nguồn hỗ trợ giúp gia đình em bớt đi phần nào gánh nặng chi phí học hành. Em biết ơn các thầy cô đã giúp đỡ để em có thêm điều kiện đến trường như bao bạn bè khác. Em hứa sẽ quyết tâm học tập thật tốt để không phụ lòng thầy cô và nhà trường đã giúp đỡ”.
Bằng sự động viên tinh thần lẫn vật chất từ các thầy cô, em Kim Huỳnh Thư (bên trái) đã biến khó khăn thành động lực để vượt qua hoàn cảnh, phấn đấu học tập không ngừng.
Trong năm học 2004-2005, Trường THCS Quách Phẩm Bắc có tổng số 430 học sinh, trong đó có đến 24 em thuộc diện hộ nghèo, 18 em thuộc hộ cận nghèo và 2 em khuyết tật. Mỗi hoàn cảnh là một nỗi niềm, cũng là những trăn trở của tập thể sư phạm nhà trường phải làm mọi cách có thể để giữ chân các em đến trường và không để đứt đoạn con đường học vấn.
Thầy Hồ Quốc Cần chia sẻ: “Trước đây, trường từng vận động dưới cờ để quyên góp tiền đò, rồi chi trả trực tiếp cho các chủ đò để chở học sinh đến trường. Hằng năm, nhà trường đều vận động tặng xe đạp cho các em ở xa để tạo điều kiện tốt nhất cho các em có phương tiện đi học. Ngoài 300 ngàn đồng nhà trường hỗ trợ, các em còn được thêm 150 ngàn đồng chi phí học tập theo quy định của Nhà nước, cộng lại được 450 ngàn đồng mỗi tháng, với số tiền này sẽ giúp các em và gia đình giảm bớt nhọc nhằn, khó khăn. Tôi hy vọng mô hình này sẽ được duy trì để giúp các em thay đổi cuộc đời, vì chỉ có học mới giúp các em phát triển xa hơn trong con đường tương lai”./.
Hữu Nghĩa