Đám cưới xong là chúng em có con ngay. Chồng em kêu nên nghỉ việc vì không ai chăm con bằng mẹ. Em thấy anh nói cũng có lý nên đồng ý ở nhà lo chuyện bếp núc, con cái. Nhưng từ đó đến nay thì chồng em là một con người khác, anh không còn hào phóng như trước nữa mà vặn vẹo, tính toán từng đồng mỗi khi đưa tiền cho em. Em rất buồn nhưng không biết phải làm sao, xin cho em lời khuyên.
K.L (TP. Bạc Liêu)
Chào em K.L,
Vợ chồng tuy thương yêu và chăm lo cho nhau nhưng nếu một trong hai người không cân bằng nhau về công việc, về trình độ tri thức, về tài chính… thì qua một thời gian sống chung, tất cả chênh lệch ấy sẽ dần lộ rõ, cho nên kéo theo tính cách của chồng/vợ cũng dần thay đổi theo hướng tiêu cực làm cho chồng/vợ buồn khổ, tự ái… Từ đó phát sinh ra nhiều mâu thuẫn ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình vốn đã mong manh mà nếu không được vun bón hàng ngày thì sẽ rất dễ đổ vỡ.
Em tuy ở nhà chăm con nhưng đó cũng là công việc, mà công việc này đòi hỏi sự hy sinh, mà chỉ có mẹ mới có thể vì con mà chấp nhận mọi thứ. Nếu chồng vẫn trân trọng như ban đầu khi đề nghị em nghỉ việc thì mọi việc sẽ đâu đến nỗi. Tuy nhiên mọi việc đều có nguyên nhân, anh thay đổi chung quanh chuyện tiền bạc, điều mà trước đây không có, em cần tìm hiểu tại sao, có thể dạo này công việc của anh không được thuận lợi như trước? Tuy cách hành xử của anh có làm cho em buồn tủi nhưng thật ra, đó cũng chỉ là khó khăn nhất thời trong cuộc sống hàng ngày, em cần chia sẻ và cảm thông với chồng để mọi việc không quá nghiêm trọng.
Song song đó, em cũng cần thu xếp công việc, nếu con đã đủ tuổi gửi nhà trẻ thì cũng nên gửi để được yên tâm đi làm lại và con em cũng sẽ tốt hơn, có nền nếp, dạn dĩ hơn khi cháu được đi học. Việc em đi làm có nhiều ý nghĩa, vừa phụ giúp anh về kinh tế gia đình, vừa tạo điều kiện cho con làm quen với môi trường mới và cũng vừa lập lại cân bằng cuộc sống giữa hai vợ chồng.
Mến chúc em hạnh phúc.
Chuyên viên tư vấn tâm lý - Nguyễn Thị Kim Cúc

Truyền hình








Xem thêm bình luận