“Mỗi chặng hoạt động là một bước tiến của lòng yêu nước, là một minh chứng sinh động cho tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, chị Nguyễn Thị Thuý Duy, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau chia sẻ tại lễ chào cờ do Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức sáng 16/8 tại xã Đất Mũi, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).
- Sôi nổi Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi"
- Thanh niên với phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”
- 30 hội viên, thanh niên tham gia hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi
Hoạt động thuộc chặng 2 của Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình ý nghĩa do Trung ương Hội LHTN Việt Nam triển khai trên phạm vi toàn quốc, nhằm tiếp nối hành trình giáo dục truyền thống, khơi dậy trong thế hệ trẻ niềm tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc.
Hơn 150 đoàn viên thanh niên tham gia Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Đất Mũi.
Trong không khí trang nghiêm tại Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau, khẩu lệnh chào cờ và lời bài hát “Tiến quân ca” vang lên đầy tự hào, gợi nhắc những năm tháng đấu tranh gian khổ của quân và dân ta để giữ gìn độc lập, tự do. Hơn 150 đoàn viên, thanh niên và đông đảo du khách cùng hòa giọng hát, thể hiện quyết tâm tiếp nối truyền thống yêu nước của thế hệ cha anh.
Hoạt động được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức đồng loạt trong toàn quốc.
Lời bài hát “Tiến quân ca” được vang lên đưa mọi người trở lại những năm tháng hy sinh gian khổ, đầy tự hào của quân và dân ta.
Chị Nguyễn Thị Thuý Duy cho biết, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2025 gồm 3 chặng: Tuổi trẻ tri ân; Tự hào bản hùng ca dân tộc; Tự hào Việt Nam, diễn ra từ 17/7 đến 2/9 trên quy mô toàn quốc. Riêng lễ chào cờ sáng 16/8 được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố.
Không chỉ đoàn viên thanh niên địa phương, nhiều du khách cũng xúc động khi tham gia buổi lễ. Bà Bùi Thị Lâm, cựu chiến binh đến từ tỉnh Phú Thọ bày tỏ: “Rất tự hào, vinh dự khi được cùng các bạn trẻ tham dự lễ chào cờ tại điểm cực Nam Tổ quốc, trong không khí hướng về kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9”.
Du khách đến tham quan Đất Mũi cũng hoà vào hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ.
Trong sắc áo cờ đỏ sao vàng, ông Đỗ Mạnh Cường, du khách Phú Thọ, xúc động: “Đặt chân đến Mũi Cà Mau, lại được tham gia chào cờ, chuyến đi xuyên Việt của tôi càng thêm thiêng liêng và ý nghĩa”.
Đoàn viên thanh niên được tham gia tìm hiểu về đất và người Cà Mau tại gian trưng bài tại Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau.
Ngoài nghi thức chào cờ, đoàn viên thanh niên còn tham quan gian trưng bày tại Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau, giao lưu văn nghệ và nghe Đại uý Lương Văn Bình, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Đất Mũi, nói chuyện chuyên đề về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
Đại uý Lương Văn Bình, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Đất Mũi, trình bày chuyên đề về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” không chỉ là dịp để tuổi trẻ thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, mà còn hun đúc tinh thần xung kích, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, góp phần vào sự phát triển chung của Cà Mau và Tổ quốc.
Dịp này, Đồn Biên phòng Đất Mũi phát tờ rơi tuyên truyền về chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp.
Trịnh Hải