Hàng năm, cứ vào các ngày 22, 23 và 24/3 âm lịch, khu Quán âm Phật đài (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) lại tưng bừng vào lễ hội Quan âm Nam Hải. Song, những vấn nạn như: mê tín, “chặt chém” giá cả, ý thức của người dân lẫn du khách… đã tạo nên những hình ảnh chưa đẹp “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” ở nơi này.
Việc thắp nhang cầu nguyện những điều tốt đẹp cho bản thân và gia đình là một nét đẹp truyền thống. Nhưng do quá sùng đạo, nhiều du khách đã làm cho ý nghĩa linh thiêng của lễ hội đi theo một hướng khác. Dễ bắt gặp nhất là tình trạng cột rác (ống hút, bọc nylon) để… cầu may hay đổ nước lên tòa sen rồi hứng uống, vuốt lên khắp người mong hết bệnh tật. May mắn, hết bệnh hay không thì chưa biết nhưng hệ quả của kiểu mê tín này là làm mất mỹ quan, thiếu văn minh (ảnh 1).

Vấn đề xả rác đã trở thành “điệp khúc” buồn mỗi dịp lễ Quan âm. Mặc dù, báo chí phản ánh, Ban trị sự đã nhiều lần lên tiếng nhưng tình trạng này vẫn tái diễn. Du khách khi đến đây sẽ được chiêu đãi cơm chay và nước miễn phí. Nhưng thay vì dùng xong bỏ đúng nơi quy định thì họ lại biến gốc cây, ghế đá, bàn ăn thành thùng rác bất đắc dĩ (ảnh 2).

Không chỉ có du khách mà người mua bán cũng góp phần làm cho khu Quán âm Phật đài mất đi vẻ mỹ quan. Chỉ khổ cho những người dọn vệ sinh, các bạn ĐV-TN phải “chiến đấu” liên tục với những núi rác. Khi có lễ hội về cũng là thời cơ “vàng” để người mua bán tha hồ “chặt chém” du khách. Có những mặt hàng giá cao gấp đôi, gấp ba lần so với ngày thường. Điển hình là dịch vụ cho thuê võng, giá giữ xe đã lên đến 10.000 đồng/lượt, trong khi giá giữ xe của khu Quán âm Phật đài chỉ là 3.000 đồng. Ngoài ra, các đồ dùng để cúng kiến, dịch vụ ăn uống, giải khát, hoặc những mặt hàng thủy sản khô và tươi sống đều đồng loạt “leo thang”. Đến đây, ai cũng muốn thưởng thức hay mang về làm quà những đặc sản của xứ biển. Nhưng phần lớn, tâm lý của du khách còn tỏ ra e ngại, đắn đo bởi cách bày bán không đảm bảo an toàn vệ sinh của người dân (ảnh 3).

Đặc biệt, vấn đề được nhiều du khách quan tâm là tình hình an ninh trật tự, nhất là những người mua bám làm phiền khách. Không khó để bắt gặp những “đội quân” bán nhang đèn, vé số, nón và ăn xin luôn túc trực và một khi thấy bóng dáng du khách là lập tức ập tới “tra tấn”.
Song song đó, việc kiểm soát những đối tượng có ý đồ xấu không phải là vấn đề dễ dàng. Bởi, với lượng du khách đông như vậy thì tình trạng trà trộn dẫn đến móc túi là điều có khả năng xảy ra. Để phần nào lập lại an ninh trật tự nơi đây, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Công an phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu), cho biết: “Chúng tôi đã phân công 80 chiến sĩ công an của thành phố và phường tuần tra tại những nơi đông du khách. Ngoài ra, chúng tôi sẽ trực ban 24/24 để kịp thời xử lý khi có trường hợp khẩn cấp”.
Tuy nhiên, để lễ hội Quan âm Nam Hải đẹp và trọn vẹn hơn, cần sự nâng cao ý thức của mỗi người dân và cả du khách đến tham quan, chiêm bái.
HỮU THỌ

Truyền hình







Xem thêm bình luận