Tôi được Thành ủy TP. Bạc Liêu mời tham gia đoàn hơn 60 cán bộ, lãnh đạo và doanh nhân của TP. Bạc Liêu đi ra Ninh Bình để phối hợp tổ chức lễ kết nghĩa và ký kết hợp tác phát triển giữa TP. Bạc Liêu và TP. Ninh Bình.
Còn nhớ cách đây hơn 4 tháng, cũng tại đất Ninh Bình núi non hùng vĩ, đất địa linh thiêng đã diễn ra lễ kỷ niệm 53 năm kết nghĩa và ký kết hợp tác phát triển giữa tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Ninh Bình. Đó là một cái lễ trang trọng và đầy xúc động. Nó nhắc nhớ những điều lớn lao về tình đồng bào ruột thịt, Nam - Bắc một nhà, hoạn nạn có nhau.
![]() |
| Lễ ký hợp tác phát triển TP. Bạc Liêu và TP. Ninh Bình. Ảnh: P.T.N |
Tỉnh Bạc Liêu cũng thế, trước đó là huyện Phước Long, lần này là TP. Bạc Liêu ra Bắc để thực hiện chủ trương chung của 2 tỉnh. Ngày 30/8/2013, chúng tôi đáp xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) là đã thấy các bạn TP. Ninh Bình ra đón rước. Họ đưa về khách sạn lớn và sang trọng nhất của tỉnh để ở, rồi đưa đi thăm các danh lam thắng cảnh nổi tiếng cả nước như: đền vua Lê, Tam cốc Bích Động, Cố đô Hoa Lư và các khu công nghiệp, các cơ sở kinh tế… Đoàn TP. Bạc Liêu được tiếp cận và khám phá sâu hơn về người bạn “thời tắm mưa” của mình. Đất Ninh Bình núi non trùng trùng, điệp điệp và nên thơ hữu tình. Sâu trong đó là một chiều sâu văn hóa - lịch sử của người Việt. Nơi dân tộc ta thành lập Nhà nước phong kiến tập quyền đầu tiên; nơi Đinh Bộ Lĩnh khởi binh dẹp loạn; nơi Thái hậu Dương Vân Nga trao áo long bào cho Thập đạo Lê Hoàng… Và ngày nay, Ninh Bình trở thành một tỉnh giàu có bậc nhất của Đồng bằng Bắc bộ với thế mạnh du lịch sinh thái và văn hóa - lịch sử. Chúng ta thấy Bạc Liêu đang chuyển mình “đi lên từ văn hóa”, lấy du lịch làm mũi nhọn, tỉnh cũng đã có nhiều tương đồng, việc hợp tác cùng nhau phát triển chẳng những để khẳng định các giá trị truyền thống, hun đúc tinh thần của nhau mà nó còn giải quyết những vấn đề về kinh tế của 2 tỉnh.
Trong bài chào mừng của đồng chí Bí thư Thành ủy TP. Ninh Bình tại buổi lễ kỷ niệm kết nghĩa và ký kết hợp tác phát triển đã nói đại ý rằng: Trong chiến tranh đánh Mỹ và xây dựng đất nước, nhân dân Ninh Bình, Đảng bộ Ninh Bình đã xem Bạc Liêu là quê hương thứ hai, đã cống hiến nhiều máu xương, mồ hôi và nước mắt vì tinh thần dân tộc, nghĩa đồng bào. Đó là truyền thống cực kỳ quý báu của TP. Ninh Bình. Việc hợp tác để cùng phát triển trong tương lai với TP. Bạc Liêu là việc phải làm để khẳng định, tình đoàn kết gắn bó keo sơn.
Trong bài diễn văn phát biểu của đồng chí Dương Thành Trung, Bí thư Thành ủy TP. Bạc Liêu cũng làm rõ hơn sự chi viện của Ninh Bình nói chung, TP. Ninh Bình nói riêng cho Bạc Liêu trong quá khứ. Còn nhớ vào năm 1960, để chi viện cho chiến trường lớn miền Nam tổng lực và cụ thể, Bác Hồ và Trung ương Đảng đã có chủ trương cho các tỉnh miền Bắc kết nghĩa với các tỉnh miền Nam để vì miền Nam ruột thịt, để đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược.
Từ đó, tỉnh Ninh Bình được kết nghĩa với tỉnh Bạc Liêu. Và cũng từ đó, hàng vạn con em Ninh Bình, tuổi đời hãy còn rất trẻ đã từ biệt cha mẹ, vợ con, lũy tre làng… cầm súng vào miền Nam, vào Bạc Liêu để chiến đấu. Đến bây giờ, những người lớn tuổi của Bạc Liêu vẫn còn nhớ các đơn vị như: đoàn sông Hương, Đ1, Đ10… Họ đã tung hoành ở chiến trường Bạc Liêu làm quân thù khiếp đảm với tinh thần chiến đấu “Sinh Bắc tử Nam”, làm nên những trận thắng oai hùng đã đi vào lịch sử như: Cả Đìa, Cái Chanh, Vĩnh Hưng…
Nhiều người con ưu tú của các đơn vị ấy đã mãi mãi không được về thăm lại vợ, thăm mẹ cha và quê hương Ninh Bình. Có những người đến giờ vẫn nằm lại ở các nghĩa trang liệt sĩ của Bạc Liêu.
Đâu chỉ có thế, trong những năm chiến tranh, Ninh Bình còn làm được nhiệm vụ là hậu phương lớn của chiến trường Bạc Liêu. Ở đó, đã dấy lên các phong trào: “Ba đảm đang, nuôi con thay chồng đi chiến đấu”, “Gạo không thiếu một cân… tất cả cho chiến trường đánh thắng giặc Mỹ”. Khi chị Lê Thị Riêng - người con gái Bạc Liêu bị giặc Mỹ giết chết, thì hàng vạn chị em phụ nữ Ninh Bình đã xuống đường với khẩu hiệu: “Trả thù cho chị Lê Thị Riêng” bằng hành động tăng gia sản xuất, góp phần cho Bạc Liêu đánh thắng giặc Mỹ.
Khi đất nước hòa bình thống nhất, Bạc Liêu bước vào thời kỳ xây dựng, gặp rất nhiều khó khăn, Đảng bộ và nhân dân Ninh Bình lại gửi hàng ngàn con em của mình vào chi viện cho Bạc Liêu để xây dựng tổ chức chính quyền, để nâng cao dân trí, để khai hoang phục hóa, xây dựng kinh tế mới.
Có thể nói trong những năm chiến tranh lẫn thời đất nước xây dựng, mối quan hệ Bạc Liêu - Ninh Bình đã được tô đậm bằng mồ hôi, nước mắt và xương máu. Đồng thời, đó là một mối quan hệ thiêng liêng của tình Nam - Bắc một nhà, nghĩa đồng bào ruột thịt. Truyền thống đó thắp lửa liên tục vì nó cực kỳ quý báu.
Vì thế, lần này đoàn TP. Bạc Liêu ra Ninh Bình với ý nghĩa rõ ràng, thái độ trân trọng và chân thành. Đoàn đi mang theo phác thảo tượng nghệ nhân Cao Văn Lầu với ý định dựng tượng bác Sáu Lầu hoành tráng để tặng TP. Ninh Bình. Sau khi được nghe thân thế, sự nghiệp Cao Văn Lầu, các bạn Ninh Bình đã hết sức hoan nghênh.
Đoàn TP. Bạc Liêu cũng tặng Ninh Bình bộ ảnh về Bạc Liêu xưa và gia tộc Công tử Bạc Liêu. Bộ ảnh đã phản ánh khá rõ tiến trình khai hoang, xây dựng vùng đất Bạc Liêu, về gia tộc và con người đặc biệt của Công tử Bạc Liêu… Sau khi nghe thuyết minh, các bạn Ninh Bình tỏ ra rất thú vị. Họ bảo quà tặng của TP. Bạc Liêu thật sự có ý nghĩa, nó giúp người Ninh Bình hiểu sâu sắc hơn về đất và người Bạc Liêu, để càng quý trọng hơn truyền thống của 2 tỉnh, để tạo điều kiện hợp tác trong tương lai, nhất là du lịch…
Riêng người viết bài này đã được đi Ninh Bình lần thứ hai, lần nào lửa lòng cũng được thắp sáng hơn. Đó là một ngọn lửa thiêng tình đất nước, nghĩa đồng bào!
Phan Trung Nghĩa

Truyền hình








Xem thêm bình luận