ĐT: 0939.923988
Thứ ba, 22-4-25 02:24:00
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lê Khắc Nhân niềm tự hào của Judo Cà Mau

Báo Cà Mau (CMO) Gần một tháng sau khi kết thúc SEA Games 30, tôi mới có dịp trò chuyện với Lê Khắc Nhân, võ sĩ Judo của Cà Mau được triệu tập vào đội tuyển Judo quốc gia thi đấu tại Philippines và giành Huy chương Bạc nội dung đối kháng đồng đội nam. Khắc Nhân cho biết, em đang tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu khu vực và quốc gia trong năm 2020.

Luyện tập rồi mới đam mê

Thường các võ sĩ chuyên nghiệp đến với võ thuật do sự đam mê và tham gia tập luyện từ thuở nhỏ, nhưng với Lê Khắc Nhân (sinh năm 1991) thì ngược lại. Mùa hè năm 2005, trong đợt tuyển chọn năng khiếu võ thuật ở các huyện, phát hiện Nhân có những tố chất phù hợp với môn Judo nên Huấn luyện viên Trần Thanh Liêm đã chọn em vào lớp năng khiếu để chăm bồi, dẫu rằng thời điểm đó Nhân chỉ tham gia môn điền kinh bắt buộc trong những giờ thể dục ở trường mà không biết chút gì về võ thuật.
Được sự động viên của thầy Trần Thanh Liêm và cha mẹ cho phép, Nhân rời quê nhà Trần Văn Thời, khăn gói lên TP Cà Mau. “Cuộc sống tự lập trong môi trường hoàn toàn mới mẻ, có lúc em bị hụt hẫng và thời gian đầu tập luyện, đêm về cơ thể đau ê ẩm nên em định bỏ cuộc trở về quê, nhưng càng tập luyện lại thấy mê, mà hơn hết chiếc Huy chương Đồng em giành được tại Đại hội TDTT ĐBSCL năm 2006 đã khơi niềm đam mê Judo trong em”, Nhân bộc bạch.

Lê Khắc Nhân (bên trái) thi đấu với võ sĩ Indonesia tại SEA Games 30.

Tuy nhiên, khoảng giữa năm 2007, Huấn luyện viên Trần Thanh Liêm kết thúc hợp đồng với Cà Mau và chuyển đến làm việc tại tỉnh Gia Lai. Cùng lúc này Nhân cũng bị loại khỏi lớp năng khiếu do không đủ chuẩn. Đang trào dâng đam mê lại bị kết thúc bất ngờ, trong lúc bối rối Nhân nhớ đến thầy Liêm, liên hệ qua điện thoại và được thầy động viên, Nhân quyết định rời Cà Mau lên Gia Lai “hội ngộ” với thầy.

Ở Gia Lai, bộc lộ tố chất cùng sự chịu khó, kiên trì trong tập luyện và được sự quan tâm góp ý của thầy, các võ sĩ đồng đội, Nhân phát triển khá nhanh về chuyên môn và “Địa lợi - nhân hoà” đã giúp Nhân giành lấy 3 chiếc Huy chương Đồng liên tiếp tại Giải Vô địch Cúp các câu lạc bộ toàn quốc (2007, 2008) và Giải Vô địch Quốc gia (năm 2009). Tuy chưa phải là thành tích cao nhất, nhưng tiềm năng trong Nhân đã gây chú ý đối với những người làm công tác chuyên môn và tháng 3/2010, Nhân được triệu tập lên đội trẻ Judo quốc gia.

Tại đây, được dìu dắt bởi huấn luyện viên giỏi và chuyên gia người nước ngoài, Nhân ngày càng hoàn thiện kỹ thuật chuyên môn và vững vàng tâm lý thi đấu. Điều đó đã được chứng minh bằng chiếc Huy chương Vàng nội dung không tính cân và Huy chương Bạc hạng cân dưới 81 kg mà Nhân đã giành được tại Giải Vô địch trẻ toàn quốc (tổ chức tại tỉnh Bình Thuận vào tháng 6/2010).

Phấn đấu phát triển chuyên nghiệp

Năm 2010, tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI, Nhân bị chấn thương đầu gối. Sau ca phẫu thuật, Nhân trở lại tập luyện với tinh thần quyết tâm cao độ và thể lực sung mãn của tuổi 20 đã giúp Nhân lần lượt hạ những đối thủ mạnh, từng bước tiến tới giành chiếc Huy chương Vàng hạng cân dưới 90 kg tại Giải Vô địch Judo toàn quốc năm 2011. Thừa thắng xông lên, liên tiếp các năm 2012 và 2013, Nhân đều giành Huy chương Vàng ở giải đấu này.

Song, năm 2014 Nhân bị chấn thương vai (sở trường của Nhân là đòn vai). Sau ca phẫu thuật, khả năng thi đấu của Nhân bị hạn chế nên chỉ giành được Huy chương Đồng tại Đại hội TDTT lần thứ VII năm 2014. Và từ đó đến năm 2017, tham dự Giải Vô địch Judo toàn quốc, Nhân chỉ giành được Huy chương Đồng.

Hai lần bị chấn thương và thành tích thi đấu sau khi phục hồi phẫu thuật cũng không như mong muốn nên Nhân có ý định rời bỏ Judo, tìm cho mình một công việc khác phù hợp hơn. Tuy nhiên, sau một năm nghỉ thi đấu, đi du lịch cho khuây khoả và không tìm được công việc như mong muốn, Nhân quyết định trở lại tập luyện Judo tại TP Hồ Chí Minh. Tại đây, tình cờ Nhân gặp thầy Khoa (ông Đỗ Đăng Khoa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện, Đào tạo và Thi đấu TDTT tỉnh Cà Mau).

Qua trao đổi với thầy Khoa, Nhân đồng ý về thi đấu cho Cà Mau từ tháng 9/2017 với hứa hẹn sẽ được phân công làm huấn luyện cho năng khiếu Judo của Cà Mau trong tương lai. Qua hơn 2 năm đầu quân cho Cà Mau, tham gia các giải đấu trong khu vực, quốc gia và quốc tế mở rộng, Nhân đã mang về cho tỉnh nhà 7 huy chương các loại, trong đó có 3 Huy chương Vàng.

Vậy là, sau Hứa Đức Trọng (võ sĩ Boxing) giành Huy chương Đồng tại SEA Games 24 năm 2007 (Thái Lan) thì Lê Khắc Nhân là võ sĩ thứ hai của Cà Mau vinh dự được triệu tập vào đội tuyển quốc gia thi đấu SEA Games và  xuất sắc đạt thành tích bạc, góp phần vào thành tích cho vị trí thứ hai của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 (Philippines) nói chung và chiếc Huy chương Bạc của Nhân cũng là niềm tự hào của Judo Cà Mau nói riêng./.

Mỹ Pha

Arsenal hạ gục Real Madrid, hiên ngang vào bán kết Champions League

Trước áp lực từ mọi phía khi phải làm khách trên sân của Real Madrid. Nhưng Arsenal đã khiến “pháo đài” Santiago Bernabeu phải câm lặng khi đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 2-1, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 5-1 sau hai lượt trận và lần đầu tiên góp mặt ở bán kết Champions League kể từ mùa giải 2008/2009.

Sôi nổi các hoạt động thể thao mừng Tết Chôl Chnăm Thmây

Chào mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm 2025, trong các ngày 13-15/4 tại các chùa Khmer trên địa bàn tỉnh diễn ra các động thể thao, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng dân tộc Khmer.

Dortmund và Aston Villa cay đắng dừng bước tại Champions League

Rạng sáng nay (16/4), sân cỏ châu Âu sáng đèn trở lại bằng 2 cặp đấu lượt về từ kết Champions League. Cùng được thi đấu trên sân nhà và giành được những chiến thắng đầy cảm xúc, nhưng cả Dortmund và Aston Villa đều phải dừng bước khi chịu thua chung cuộc sau hai lượt trận.

Onana mắc sai lầm, Man Utd hụt chiến thắng phút chót trước Lyon

Man Utd đã vuột mất chiến thắng ngay trong những giây cuối cùng, khi thủ môn Onana tiếp tục mắc lỗi, khiến “Quỷ đỏ” phải rời sân Lyon với kết quả hòa 2-2 đầy tiếc nuối ở lượt đi tứ kết Europa League.

Đại thắng Dortmund, Barca đặt một chân vào bán kết Champions League

Rạng sáng nay (10/4), lượt đi tứ kết Champions League tiếp tục được khởi tranh, với lợi thế sân nhà, Barca đã trình diễn lối chơi mãn nhãn khi tiếp Dortmund, qua đó đặt một chân vào bán kết Champions League.

Declan Rice hoá hoạ sĩ, vẽ nên 2 kiệt tác đánh bại Real Madrid

Trong ngày hàng tiền vệ thi đấu thăng hoa với sự toả sáng của Declan Rice, Arsenal đã có chiến thắng thuyết phục trước Real Madrid tại tứ kết lượt đi Champions League.

Bóng lăn vòng 31, Bất ổn nhóm đầu

Sau hai ngày khởi tranh, vòng 31 giải Ngoại hạng Anh đã diễn ra nhiều cặp đấu đáng chú ý. Ở nhóm đầu, trong khi Arsenal bị Everton cầm chân, thì Liverpool thậm chí còn để thua Fulham, qua đó bỏ lỡ cơ hội bức phá trên bảng xếp hạng.

Thắng nhẹ Everton, Liverpool xây chắc ngôi đầu

Có lợi thế sân nhà trong trận derby Merseyside với Everton, nhưng Liverpool phải khá vất vả mới có được chiến thắng tối thiểu, qua đó tiếp tục xây chắc ngôi đầu tại cuộc đua Ngoại hạng Anh.

Saka trở lại, Arsenal thắng nhẹ Fulham

Sau thời gian tạm nghỉ nhường sân chơi cho đội tuyển quốc gia và đấu trường Champions League. Rạng sáng nay giải Ngoại hạng Anh đã trở lại bằng các trận đấu của vòng 30. Với lợi thế sân nhà cùng những sự điều chỉnh nhân sự hợp lý, Arsenal đã có chiến thắng vừa đủ trước Fulham, qua đó rút ngắn khoảng cách trong cuộc đua ngôi vương.

Cà Mau đoạt nhiều huy chương tại Giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên quốc gia năm 2025

Giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên quốc gia năm 2025 được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk do sự uỷ nhiệm của Cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch.