Sinh ra trong một gia đình “rặt” nông dân nhưng ngay từ nhỏ, Lê Quốc Khánh (ấp Thọ Hậu, xã Phước Long, huyện Phước Long) lại tỏ ra rất khéo tay với các mặt hàng thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu tre, trúc...
Anh chọn nhiếp ảnh làm nghề để mưu sinh, đồng thời thỏa mãn niềm đam mê khám phá cái hay, cái đẹp trong cuộc sống hàng ngày. Và như một cơ duyên, trong một lần góp nhặt hình ảnh đẹp về các sản vật của quê hương đã khơi dậy trong anh một ý tưởng mới. Vậy là sau những lúc nông nhàn, anh đi tìm nguyên liệu là tre, trúc để bào, gọt lắp ráp thành những đồ vật nhỏ xinh.
![]() |
| Anh Lê Quốc Khánh đang chế tác hàng lưu niệm. Ảnh: T.Q |
Đến nay, anh Khánh đã cho ra mắt hàng trăm sản phẩm mang đậm nét văn hóa truyền thống. Anh liên kết với doanh nghiệp tư nhân Thủy Tuyết (thị trấn Phước Long) đưa một số mặt hàng thủ công sang đất Mỹ. Đầu năm 2014, anh được Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phước Long chọn tham dự Cuộc thi thợ giỏi cấp tỉnh. Và gần đây nhất, các sản phẩm của anh làm ra được trưng bày tại Hội chợ Thương mại - Du lịch, một trong các hoạt động của Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014.
Bằng sự sáng tạo, đôi bàn tay khéo léo và trên hết là niềm đam mê nghệ thuật, người thợ trẻ Lê Quốc Khánh đã tạo ra nhiều sản phẩm mỹ nghệ độc đáo mang giá trị thẩm mỹ, góp phần khai thác nguyên liệu cây tre, cây trúc trở thành sản phẩm du lịch của Bạc Liêu thêm phong phú, đa dạng.
T.Q

Truyền hình



.jpg)




Xem thêm bình luận