Thằng bé lớp 2 mặt xị xuống khi thấy nhỏ em họ được số tiền lì xì gấp đôi của mình. Cậu của nó phải lựa lời an ủi: “Em còn nhỏ, lại bị bệnh hổm nay nên mọi người thấy thương lì xì cho em nhiều hơn con một chút”. Mắt đăm chiêu ra chiều nghĩ ngợi, thấy cậu mình giải thích cũng hợp lý nó mới chịu chạy chơi, tung tăng lại với mấy đứa trẻ trong nhà…
Lì xì mừng tuổi. Ảnh minh họa: Đ.K.C
Mấy hôm trước, tôi với mấy anh đồng nghiệp đến chúc tết nhà anh bạn cùng cơ quan. Thằng bé con anh tíu tít chạy ra chúc tết, mừng tuổi. Nhận phong bao lì xì của mọi người xong, nó mở liền tay rồi la toáng lên: Ai lì xì cho con có 10.000, 20.000 đồng thế này? Hai anh đồng nghiệp nhóm tôi hơi đỏ mặt, chị nhà nhanh nhẩu dẫn thằng nhỏ ra sau mắng cho một trận. Câu chuyện ngày xuân đang rôm rả bỗng chùn xuống.
Càng buồn hơn khi đám trẻ con ngày nay lúc được dịp quây quần bên nhau thì điều mà chúng quan tâm, đem ra bàn tán sôi nổi nhất vẫn là chuyện được bao nhiêu tiền lì lì tết, mệnh giá cao nhất của chiếc bao lì xì được nhận là bao nhiêu… nghe mà chua chát.
Tôi lại quay quắt nhớ về những chiếc bao lì xì mừng tuổi của ngày xưa. Ngày mà đám trẻ con còn hồn nhiên, vô tư lự, chẳng quan tâm đến mệnh giá bên trong của những chiếc bao lì xì, chỉ mê mẩn màu sắc, hình ảnh ngộ nghĩnh, xinh xắn của những chiếc bao lì xì xanh, đỏ. Đứa nào được nhiều bao lì xì nhất là bạn bè sẽ trầm trồ vì bạn mình ngoan ngoãn, học giỏi, lại khéo lời lẽ nên được người lớn thương…
Còn bây giờ đám trẻ con dường như có khác đi, coi trọng những giá trị vật chất phù hoa, biết so sánh, hơn thua nhau từng chút một khiến những chiếc lì xì mừng tuổi ngày xuân dần “trượt giá”, mất đi ý nghĩa vốn có. Trẻ con không còn quan tâm đến những lời chúc phúc, những câu mừng tuổi của ông bà, cô bác, họ hàng… mà điều chúng quan tâm vẫn là giá trị từ những mệnh giá bên trong những chiếc bao.
Chúng ta đã trải qua một năm ảnh hưởng kinh tế nghiêm trọng vì dịch bệnh, những người con xa quê đã rất chật vật để thắt lưng buộc bụng vượt qua một năm đầy biến động, khó khăn, thế nên vô hình trung khoản chi cho lì xì sẽ tạo ra những áp lực không nhỏ cho người xa xứ khi về quê đón tết. Bỏ ít thì ngại, còn bấm bụng bỏ nhiều thì chẳng biết lấy gì cân đối sau tết.
Thư Các