Mừng tuổi. Ảnh minh họa: T.L
Còn chưa đầy hai tuần nữa là đến tết Nguyên đán. Những ngày này, đi đâu tôi cũng nghe người lớn, trẻ con râm ran các câu chuyện như: tết này mua sắm gì, du xuân ở đâu, tiền lì xì sẽ dùng như thế nào… Với người lớn, lì xì có lẽ là chuyện vặt, nhưng đối với trẻ nhỏ, lì xì là một việc “hệ trọng”. Bởi tết mà không nhận được nhiều tiền lì xì là xem như “không trọn vẹn”.
Ngày còn bé, tết năm nào tôi cũng phấp phỏng, háo hức đợi nhận được những bao lì xì của người thân. Ấn tượng sâu đậm nhất trong tôi vẫn là ngày mùng Một tết vì được “bội thu” tiền lì xì. Sáng sớm, mẹ tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ quần áo đẹp nhất cho tôi, rồi dẫn tới nhà ngoại để chúc tết ông bà, dì dượng, cậu mợ… và nhận được những bao lì xì đỏ thắm. Những bao lì xì này đã được mọi người chuẩn bị từ trước đó.
Chúng ta thường hay bắt gặp nhiều những bao lì xì có hình ông Phúc - Lộc - Thọ, biểu trưng cho con giáp của năm, hay hoa mai, hoa đào… Dù có hình dáng, họa tiết nào thì mỗi bao lì xì cũng mang theo một thông điệp về tấm lòng, tình cảm của người tặng lì xì. Trao cho con cháu những bao lì xì, ông bà, cha mẹ luôn hy vọng con cháu mình sẽ luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Ngày trước, tôi chỉ nghĩ đơn giản lì xì là một hình thức mừng tuổi mới vào mỗi dịp xuân về, chứ chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa của những bao lì xì ấy. Vì vậy, tôi thường tỏ vẻ không vui khi nhận được những bao lì xì không “to” như mong muốn. Giờ khôn lớn, không còn được ai lì xì nữa mới thấy quý biết bao những bao lì xì của ngày thơ bé.
Tôi bây giờ đã là cậu, là chú của mấy đứa trẻ. Bởi vậy, tết này tôi sẽ chuẩn bị thật nhiều những bao lì xì ý nghĩa để “trao” lời chúc tốt đẹp nhất đến các cháu của mình. Chắc chúng sẽ vui mừng và cảm ơn tôi rối rít. Nghĩ đến đây, tôi như thấy lại hình ảnh của mình hơn chục năm trước: tết đến chỉ có ăn, ngủ và nhận lì xì.
Lê Xuân