Khi những tờ lịch cuối cùng của năm cũ sắp được bốc hết thì thị trường lịch cũng bắt đầu “nóng” lên. Cũng như mọi năm, lịch Tết năm nay đa dạng về mẫu mã, sinh động về màu sắc. Tuy nhiên, giá cả cũng không biến động nhiều so với năm trước.
![]() |
| Khách hàng mua lịch tại nhà sách Bạc Liêu (phường 3, TP. Bạc Liêu). Ảnh: H.T |
Từ lâu, việc tặng lịch vào mỗi dịp Tết là một nét đẹp trong văn hóa của người Việt. Hòa cùng không khí vui xuân đón Tết với những câu đối, cặp liễn… thì việc có một cuốn lịch treo trong nhà càng làm cho không khí đón Tết trở nên trọn vẹn, ấm cúng. Nắm bắt được tâm lý và nhu cầu đó, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh… tranh thủ đặt những cuốn lịch xuân để làm quà biếu vừa thể hiện lòng tri ân với khách hàng, vừa là một hình thức quảng cáo rất hiệu quả. Cô Nguyễn Thu Ba - một tiểu thương ở phường 3 (TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng đặt lịch Tết để tặng cho khách hàng. Qua đó, vừa chúc mừng họ đón năm mới lộc - phúc - an khang, vừa thể hiện tấm lòng của mình”. Còn với anh Hồ Thành Nam (phường 1, TP. Bạc Liêu) thì: “Tết đến, rất cần cuốn lịch treo trong nhà để xem ngày tháng”. Tuy nhiên, lịch Tết cũng là một mặt hàng bán theo mùa, thế nên, những nơi bán lịch Tết cũng rất e dè trong việc nhập hàng. Còn ở các cơ sở in ấn lịch Tết cũng chủ yếu làm theo đơn đặt hàng của khách.
Theo suy nghĩ của nhiều người, việc treo lịch trong nhà vào mỗi dịp Tết không chỉ đơn thuần là chỉ để xem ngày tháng như trước, mà những tờ lịch, lịch lốc còn là một vật trang trí trong gia đình, một biểu tượng của ấm no, hạnh phúc. Vì thế, lịch Tết cũng được làm với nhiều chất liệu khác nhau như giấy, lụa, tre, gỗ… Bên cạnh việc sử dụng hình con vật biểu tượng của năm để trang trí, thì các chi tiết phụ như câu đối, phong cảnh, ca dao, tục ngữ… cũng được các nhà sản xuất lồng ghép rất hài hòa, phong phú, thẩm mỹ.
Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần, ngoài những chậu cúc, nhành mai thì những cuốn lịch với màu đỏ quen thuộc cũng theo bà con về nhà. Hơn nữa, với những người con đang sống xa quê, những ngày này, họ cũng thấy nôn nao khi những tờ lịch cuối cùng của năm cũ sắp hết, bởi mùa xuân là mùa của sum họp gia đình. Khi những tờ lịch mới được bốc ra cũng là lúc kết thúc một năm cũ và khởi đầu cho một năm mới.
Chí Linh

Truyền hình








Xem thêm bình luận