Lễ tổng kết, trao giải và khai mạc triển lãm liên hoan Ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần thứ 31 - Kiên Giang 2016 (gọi tắt là liên hoan) vừa diễn ra tại TP. Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang). Đây là hoạt động truyền thống nằm trong chương trình liên kết của Hội VH-NT các tỉnh, thành phố trong khu vực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nhiếp ảnh và quảng bá vẻ đẹp vùng đất Chín Rồng...
SỨC SỐNG MỚI TRÊN VÙNG ĐỒNG BẰNG
Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc - ĐBSCL, Hội VH-NT tỉnh Kiên Giang đã cùng với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức liên hoan. Là sân chơi truyền thống của giới nhiếp ảnh, liên hoan đã thu hút 2.841 tác phẩm ảnh của 396 tác giả các tỉnh, thành phố trong khu vực tham gia. Với quy mô tác phẩm dự thi, liên hoan năm nay tiếp tục khẳng định thương hiệu và sự phát triển của phong trào nhiếp ảnh ĐBSCL.
Với chủ đề chính “Đất nước và con người ĐBSCL”, các tác giả đã thỏa sức khai thác, sáng tạo một cách toàn diện bức tranh vùng đất phương Nam. Bằng những góc nhìn đầy nghệ thuật, miền Tây trở nên giàu sức sống với những công trình mới nâng tầm diện mạo quê hương như: cầu đi bộ Cần Thơ, cầu Cao Lãnh (Đồng Tháp), khu lấn biển TP. Rạch Giá (Kiên Giang), Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải (Trà Vinh), Điện gió (Bạc Liêu)… Bên cạnh sự trẻ trung và hiện đại, ĐBSCL hôm nay vẫn duyên dáng nhờ việc gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống. Nhiều lễ hội - nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng của các địa phương - được các tay ảnh sáng tạo theo những phong cách mới lạ, sinh động qua: chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ), lễ hội Nghinh Ông Đông Hải (Bạc Liêu), Festival đua ghe Ngo đồng bào Khmer ĐBSCL (Sóc Trăng), lễ Dâng y Cathyna (Trà Vinh), lễ hội đua bò Bảy Núi (An Giang)…
Chiếm áp đảo liên hoan vẫn là những tác phẩm về cuộc sống đời thường. Đây là mảng đề tài được thể hiện thật “muôn hình, vạn trạng”. Đó là những làng nghề thủ công truyền thống, nét sinh hoạt - lao động của người dân nơi làng quê hiền hòa. Sức sống của ĐBSCL còn biểu hiện qua những thành tựu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các lĩnh vực như: kinh tế, y tế - giáo dục, an ninh - quốc phòng. Theo ông Lý Hoàng Long, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật (Hội NSNA Việt Nam), Chủ tịch Hội đồng giám khảo liên hoan qua mỗi năm, chất lượng các tác phẩm dự thi ngày càng được nâng cao. Không những bám sát nội dung chủ đề, nhiều tác phẩm đã cách tân trong việc thể hiện, xử lý bố cục, đường nét và màu sắc. Có thể nói, các tác giả đã thể hiện được sức sống mới của ĐBSCL hôm nay.
Các nhiếp ảnh Bạc Liêu bên tác phẩm đoạt giải tại liên hoan. Ảnh: H.T
NUỐI TIẾC CHO BẠC LIÊU
Trong những năm qua, Bạc Liêu luôn nằm trong “top 3” về thành tích đồng đội tại các kỳ liên hoan. Năm 2015, Bạc Liêu được xếp hạng Nhất về danh hiệu này tại TP. Cần Thơ. Và điều đó đã tạo động lực và niềm tin để Bạc Liêu tiếp tục tạo dấu ấn trong sân chơi năm nay.
Sau nhiều vòng chấm, 138 tác phẩm đã được chọn vào vòng chung khảo liên hoan. Trong đó, Bạc Liêu có số lượng tác phẩm nhiều đứng thứ 2/13 tỉnh, thành phố ĐBSCL dự thi (sau Long An với 25 tác phẩm). Đây tiếp tục là thành tích ấn tượng của Bạc Liêu ngang bằng so với liên hoan lần thứ 30 - năm 2015. Ngoài những đề tài quen thuộc như: điện gió, tôm, muối…, Bạc Liêu được đánh giá là đội có tác phẩm phong phú về nội dung, nghệ thuật thể hiện độc đáo. Thế nhưng, Bạc Liêu chỉ có 3/23 tác phẩm được lọt vào vòng xét giải. Và thật nuối tiếc cho Bạc Liêu khi những giải thưởng đoạt được không như mong đợi. Cụ thể là 1 huy chương Đồng thuộc về “Trái tim của biển” - Đặng Quang Khương và 2 tác phẩm “Múa trống Sa-dăm” - Lưu Văn Khánh, “Sản phẩm composite” - Nguyễn Xuân Hãn đoạt giải Khuyến khích. Thành tích cá nhân không cao, song bù lại, Bạc Liêu cùng với An Giang, Kiên Giang được vinh danh ở giải thưởng tập thể.
Tuy kết quả chưa mỹ mãn, nhưng Bạc Liêu cũng tự hào vì những cố gắng để tạo nên một tập thể mạnh. Mong rằng, các tác giả Bạc Liêu sẽ tiếp tục miệt mài sáng tạo để tìm lại “ánh hào quang” trong những kỳ liên hoan tới.
HỮU THỌ