Thứ hai, 16-2-26 14:43:55
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Liên hoan mỹ thuật ĐBSCL lần thứ 18 - năm 2013: Bước phát triển mới của mỹ thuật ĐBSCL

Báo Cà Mau

Đó là nhận định của họa sĩ Trần Khánh Chương (Phó Chủ tịch đoàn Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam) trong vai trò giám khảo, cũng là người đồng hành cùng triển lãm mỹ thuật ĐBSCL trong hơn 10 năm qua. Liên hoan mỹ thuật ĐBSCL lần thứ 18 - năm 2013 do Bạc Liêu đăng cai với bước phát triển mới ấy đã phác họa thật đậm nét “chân dung” toàn cảnh về vùng đất “chín Rồng”!

Các đồng chí trong Ban tổ chức triển lãm và lãnh đạo tỉnh cắt băng khai mạc triển lãm Mỹ thuật ĐBSCL lần thứ 18 - năm 2013. Ảnh: C.T

Đất “chín Rồng” qua nhiều đường nét

Hơn 200 tác phẩm mang đến triển lãm đợt này đã phác họa bức chân dung toàn cảnh vùng ĐBSCL thật đa dạng đường nét, bởi các tác phẩm khá phong phú về thể loại. Về hội họa, đó là những tác phẩm sơn dầu, sơn màu, lụa, màu bột…; về đồ họa có tranh khắc gỗ đen trắng, khắc gỗ màu, tranh cổ động…; về điêu khắc có điêu khắc bằng chất liệu gỗ, đá, thạch cao, kim loại (bao gồm cả tượng tròn và phù điêu)… Mỗi tác phẩm, thông qua hình tượng nghệ thuật đã tải một thông điệp riêng theo ý đồ của mỗi nghệ sĩ tạo hình; nhưng chung quy lại, người thưởng thức có thể cảm nhận: tất cả đều thể hiện rõ những nét đặc trưng của vùng ĐBSCL!

Qua khối óc và đôi tay tài hoa, từng ngóc ngách cuộc sống của người dân ĐBSCL đã được các nghệ sĩ tạo hình đưa vào tác phẩm của mình. Đó có thể giản dị như hình ảnh những người mẹ quê, tình mẫu tử thiêng liêng, hình ảnh những người mẹ, người vợ thắc thẻo trông đợi chồng, con từ chiến trường bom đạn, những bức tranh phong cảnh hết sức gần gũi lại toát lên vẻ đẹp lung linh… Hay đó còn là những nét đẹp thuộc về bản sắc văn hóa của xứ sở này, như: xếp thổ cẩm, đờn ca tài tử, lễ dâng cơm, lễ hội cúng trăng của người Khmer, làng đan đát… Bên cạnh đó, triển lãm còn có cả những tác phẩm phản ánh tình hình thời sự như: tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường sống, giữ vững biển đảo Tổ quốc Việt Nam…

Chính nhờ sự đa dạng của ngôn ngữ tạo hình, qua xúc cảm thẩm mỹ của các nghệ sĩ trước đời sống của người dân đồng bằng, sự dấn thân để phản ánh và sáng tạo… mà triển lãm đã tập hợp được những tác phẩm đa dạng về thể loại và sinh động về nội dung. Chất lượng của triển lãm năm nay một lần nữa khẳng định rằng khu vực ĐBSCL có số lượng hội viên và nghệ sĩ tạo hình ngày càng đông đảo, có chất lượng chuyên môn sáng tác cao, ngang hàng với nhiều khu vực khác; chỉ đứng sau khu vực Hà Nội và TP.HCM, đúng như nhận định của giới chuyên môn!

Bạc Liêu - “một cuộc ra quân hùng hậu”

Đây là lần thứ 18 Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm mỹ thuật khu vực ĐBSCL, nhưng đối với địa phương, đây là lần đầu tiên Bạc Liêu đăng cai tổ chức một sân chơi rộng lớn dành cho những nghệ sĩ tạo hình và những người đam mê mỹ thuật. Cách đây vài năm, mỹ thuật Bạc Liêu còn rất khiêm tốn cả về số lượng hội viên lẫn thành tích gặt hái được qua các đợt triển lãm. Tuy nhiên, trong lần đầu tiên đăng cai triển lãm, “Các nghệ sĩ tạo hình chủ nhà Bạc Liêu đã có một cuộc ra quân hùng hậu với nhiều tác giả và tác phẩm xuất sắc”, họa sĩ Trần Khánh Chương nhận định. Và đây cũng là ý kiến đánh giá của nhiều vị trong Hội đồng nghệ thuật của triển lãm năm nay. Theo họa sĩ Trần Khánh Chương thì triển lãm lần này chứng tỏ Bạc Liêu đã có một đội ngũ các nghệ sĩ tạo hình trẻ, sung sức, có năng lực chuyên môn không thua kém các tỉnh, thành khác trong khu vực. Minh chứng sinh động nhất là một số giải thưởng vinh dự Bạc Liêu đoạt được trong triển lãm: tác giả Phùng Quốc Hưng đoạt giải tặng thưởng của Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam với tác phẩm “Đờn ca tài tử”; ở Giải thưởng Mỹ thuật ĐBSCL, tác giả Trần Hoàng Thanh đoạt giải Nhì với tác phẩm “Vượt qua”, các tác giả Huỳnh Thái Học, Nguyễn Ngọc Mẫn đồng giải ba, Bùi Thị Tho giải khuyến khích; Bạc Liêu có 4/15 tác phẩm được tặng giấy khen Hội Mỹ thuật Việt Nam và được giới thiệu dự giải thưởng Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.

20 ngày triển lãm là “kỷ lục” đầu tiên về số ngày triển lãm từ khi Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức các đợt triển lãm mỹ thuật! Hy vọng rằng, những tuyệt tác nghệ thuật của các nghệ sĩ tạo hình khu vực ĐBSCL đợt này sẽ giúp giới yêu thích hội họa Bạc Liêu hiểu thêm về mỹ thuật, người dân Bạc Liêu xem triển lãm sẽ biết thêm nhiều điều hay và thú vị về vùng đất “chín Rồng” nói chung và đất Bạc Liêu qua những tác phẩm hội họa đặc sắc.

Nhật Quỳnh

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.