“Nóng” từ ngoài đời đến trên các trang Facebook cá nhân trong nhiều ngày qua có lẽ là chuyện tiêm vaccine phòng COVID-19.

Tiêm ngừa vaccine phòng dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: C.K
Đầu tiên, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 trong bối cảnh này là cần và vô cùng cần “vì một Việt Nam khỏe mạnh”. Đọc tin vui “TP. Hồ Chí Minh tập hợp hàng trăm y, bác sĩ tiêm vaccine cho 5.000 người lao động” trên một trang báo, chưa kịp hết mừng thì thấy Facebook một người bạn là bác sĩ của một bệnh viện trên ấy cập nhật dòng trạng thái “TP. Hồ Chí Minh đang triển khai tiêm vaccine ngoài cộng đồng, mình sẽ tiếp tục tư vấn cho ai có nhu cầu”. Mối quan tâm chung là đây! Những đợt ra quân tiêm vaccine quy mô, “đông chưa từng có” đang lập những tấm rào chắn để bảo vệ cho cộng đồng, cho người dân Việt Nam an toàn hơn trước đại dịch.
Đã có hàng ngàn tỷ đồng được các tổ chức, cá nhân quyên góp để hợp sức đẩy lùi dịch bệnh. Lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính trong buổi ra mắt Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 cách đây không lâu “đây sẽ là quỹ của tinh thần đoàn kết, sự nhân ái, niềm tin, trái tim kết nối trái tim cùng nhau vượt qua khó khăn, góp phần tạo nên Việt Nam chiến thắng, ghi danh vào lịch sử về một chiến thắng đại dịch COVID-19” thật sự đã và đang mang niềm vui cho toàn dân và củng cố niềm tin vững chắc về một Việt Nam khỏe mạnh, kiên cường chiến thắng đại dịch.
Ai được tiêm? Ai chưa được tiêm? Vì sao bạn được tiêm? Tôi chưa được tiêm?... Chắc chắn đã có những suy nghĩ như thế. Có những ưu tiên dành cho những đối tượng ở tuyến đầu phòng chống dịch, sau đó lần lượt là những đối tượng ưu tiên kế tiếp (như công nhân làm việc ở các khu công nghiệp, chế xuất…) và tiến tới cộng đồng sẽ được tiêm. Vì, đại dịch này là vấn đề của xã hội, của cộng đồng, nó không “đặc cách” một ai, những người chưa đến lượt được tiêm không chỉ chịu nguy cơ bất trắc về sức khỏe của cá nhân người đó mà còn là sự an nguy của cộng đồng nếu chẳng may nhiễm bệnh. Cho nên, chắc chắn sẽ không có sự “bất công” nào trong việc tiêm ngừa vaccine, chỉ là thuốc tới đâu, sắp xếp thích hợp tới đó để lần lượt rồi ai cũng có liều thuốc quý bảo hộ mình trước đại dịch.
Một người đồng nghiệp sau khi được tiêm vaccine đã nhắn tôi dòng tin nhắn mang đầy tâm trạng: “Mấy đứa bạn hỏi tui sao tiêm vaccine rồi không chụp hình đăng Facebook. Tui trả lời, ở ngoài bà con rất mong mỏi được tiêm vaccine, mình đăng lên người ta buồn, tội nghiệp! Tui đi công tác, bà con hỏi khi nào bà con được chích, cô có biết chỗ nào bán vaccine không, để mua… Nghe thương lắm!”.
Cẩm Thúy

Truyền hình







Xem thêm bình luận