(CMO) Rạng sáng nay, sân cỏ Ngoại hạng Anh tiếp tục sáng đèn bằng các trận cầu tâm điểm của vòng 17. Nếu như Liverpool có màn ngược dòng ấn tượng thì Chelea lại bị cầm chân dù có niềm vui trước.
Trên sân Stamford Bridge, Chelsea có trận đấu khó khăn khi đón tiếp Everton. Trước giờ bóng lăn, The Blues đứng trước áp lực khá lớn, khi trước đó Man City đã có trọn vẹn 3 điểm. Với cục diện đó, nếu muốn tiếp tục đeo bám Man xanh, đội chủ nhà buộc phải có thêm 3 điểm.
Dù áp lực khá lớn, nhưng Chelsea nhập cuộc đầy chủ động. Đội chủ nhà nắm quyền kiểm soát tốt thế trận và tung ra hàng loạt pha dứt điểm. Tuy nhiên trong các tình huống quyết định cuối cùng, sự chính xác vẫn là điều còn thiếu để tạo thành bàn thắng sau 45 phút đầu tiên.
Bước sang hiệp 2, Chelsea vẫn duy trì thế trận. Tuy vậy, khán giả tại Stamford Bridge cũng phải đợi đến phút 70 mới được hưởng niềm vui. Đó là tình huống James kiến tạo vừa tầm, để Mount dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số 1 – 0 cho The Blues. Mặc dù vậy, niềm vui của đội chủ nhà cũng không duy trì được lâu, chỉ 4 phút sau đó, từ tình huống đá phạt cố định, Gordon treo quả bóng vừa tầm, để Branthwaite dứt điểm cận thành, mang về 1 điểm quý giá cho Everton.
![]() |
Mason Mount (phải) ghi bàn, nhưng Chelsea vẫn bị chia điểm. |
Còn ở trận cầu tâm điểm diễn ra trên sân Anfield, Liverpool có màn ngược dòng ấn tượng khi đón tiếp Newcastle. Trong màn đối đầu này, với phong độ tốt cùng dàn cầu thủ chất lượng, Liverpool là đội được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, khi bóng lăn được 7 phút, bất ngờ đã xảy ra sau khi Shelvey tung cú sút xa sở trường, mở tỷ số 1 – 0 cho đội khách.
Dù bị thua trước, nhưng Liverpool vẫn giữ được sự tập trung. Đội bóng áo đỏ liên tục khoét sâu hai cánh tìm cơ hội. Đến phút 21, từ tình huống đá phạt góc trước đó, Mane treo quả bóng vừa tầm, để Jota đánh đầu cận thành, ghi bàn cân bằng tỷ số 1 – 1 cho The Kop. Tiếp đà hưng phấn, trước khi hiệp 1 khép lại ở phút 25, tận dụng pha chuyền về bất cẩn của hậu vệ đối phương, Mane áp sát dứt điểm. Trong tình huống bóng bật ra, Salah có mặt đúng lúc, ra chân gọn gàng, nâng tỷ số lên thành 2 – 1 cho Liverpool.
![]() |
Salah (phải) tiếp tục toả sáng cùng Liverpool. |
Bước sang hiệp 2, thế trận đôi công được duy trì với những pha lên bóng đầy tốc độ. Sau nhiều cơ hội không thể chuyển hoá thành bàn thắng, cuối cùng đội chủ nhà cũng có thêm niềm vui. Đó là tình huống ở phút 87, từ ngoài vòng cấm, Alexander Arnold tung cú sút cực hiểm, lập nên siêu phẩm, ấn định chiến thắng chung cuộc 3 – 1 cho Liverpool.
Với kết quả này, Liverpool có tổng 40 điểm, nhiều hơn Chelsea 3 điểm để xếp ở vị trí thứ 2 sau khi vòng 17 khép lại./.
Đức Tiến