Chủ nhật, 28-6-26 21:37:33
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lo lắng cho tiếng Việt

Báo Cà Mau

Nói chệch, viết trật, thích sáng tạo từ ngữ lạ hay pha trộn ngôn ngữ Tây với ta một cách tùy ý… trở thành chuyện phổ biến trong giao tiếp thường ngày và diễn ra tràn lan trên mạng xã hội. Cách nghĩ “nói vui thôi, làm gì căng” của nhiều người về sử dụng tiếng Việt đã và đang âm thầm làm biến dạng tiếng Việt, dần dần hình thành thói quen sử dụng ngôn ngữ theo kiểu… lệch chuẩn.

TIẾNG VIỆT “KÊU CỨU”

Trong một lần đi uống cà phê, tôi vô hình nghe được cuộc trò chuyện của nhóm bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z. “Bớt phát cơm chó đi nha”, “ăn nói xà lơ”, “tối nay đi check-in quán cà phê mới hông fen”, “làm quá nó ô dề”, “hông bé ơi”, “sao hay ra dẻ quá”, “thật là vải chưởng”… nghe qua một loạt câu nói ấy, tôi ngơ ngác vì không hiểu nghĩa và nhận ra mình không theo kịp trào lưu, như cách nói của các bạn trẻ hiện nay là “người tối cổ” (tạm hiểu là không theo kịp thông tin).

Không chỉ qua cách giao tiếp, việc sử dụng tiếng Việt lệch chuẩn còn diễn ra trong cách viết của nhiều người, nhất là các bạn trẻ. Lướt mạng xã hội (MXH), không khó để bắt gặp những từ ngữ được người dùng Facebook, Zalo cố tình viết sai chính tả, viết lệch âm hay lai căng ngôn ngữ nước ngoài. Chẳng hạn như: mấy chụy (chị), ok pà (được rồi bà), đẹp troai zữ dị (đẹp trai dữ vậy)… Theo chia sẻ của các Gen Z, việc giao tiếp và viết như vậy nhằm thể hiện bản thân là người bắt kịp xu hướng mới và không bị coi là quê mùa ngôn ngữ.

Mới đây, cử tri Bạc Liêu gửi kiến nghị đến Văn phòng Chính phủ nhằm “kêu cứu” cho tiếng Việt. Nội dung kiến nghị phản ánh thực trạng sử dụng ngôn ngữ ngoại lai, cách viết khác lạ đang làm mất dần bản sắc văn hóa về tiếng nói, chữ viết của nước ta. Để bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của tiếng Việt, tránh bị lai căng, tạp nham, cử tri kiến nghị cần xây dựng một cơ quan chuẩn mực làm nòng cốt cho việc duy trì, phổ biến, giáo dục về tiếng Việt. Đồng thời, cơ quan này đề cao thực hiện biện pháp tuyên truyền trên các trang MXH, phương tiện thông tin đại chúng để truyền đạt đến Nhân dân trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt cần được thực hiện từ cấp tiểu học để xây dựng nền tảng, niềm tự hào cho học sinh. Ảnh: H.T

HÃY VUN ĐẮP TÌNH YÊU TIẾNG VIỆT

Chỉ ra nguyên nhân của thực trạng làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt, các chuyên gia về ngôn ngữ học cho rằng là do công tác giáo dục ở cấp tiểu học chưa thật sự bài bản, kỹ càng. Bên cạnh đó còn là sự tác động của MXH, ảnh hưởng của phương ngữ vùng miền dẫn đến phát âm thế nào thì viết như vậy, hoạt động tuyên truyền chưa được quan tâm đúng mức.

Thạc sĩ Đỗ Thị Liên - giảng viên bộ môn Việt Nam học, Trường đại học Bạc Liêu, chia sẻ: “Giữ gìn vẻ đẹp của tiếng Việt cần nhiều thời gian và cần sự chung tay từ nhiều phía. Trong đó, gia đình không chỉ có trách nhiệm chăm lo cho các em về vật chất mà còn phải quan tâm đến đời sống tinh thần, bao gồm cách sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp hằng ngày với ông bà, cha mẹ. Về phía nhà trường, thầy cô ngoài việc dạy các em nói, viết đúng thì hãy truyền cho các em biết yêu quý, bảo vệ tiếng Việt. Ở góc độ xã hội, chúng ta rất cần những hình thức tuyên truyền, các hoạt động chơi gắn với học tiếng Việt để tạo môi trường mở (ngoài trường học, gia đình) để các em, mọi người thấy được giá trị, ý nghĩa của việc bảo vệ tiếng Việt”.

Bên cạnh đó, chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền thông qua việc tổ chức các cuộc thi, câu lạc bộ, các hoạt động của Đoàn, Đội… để giúp các em học sinh, thanh niên sử dụng tiếng Việt đúng cách trong giao tiếp hằng ngày và cũng là tạo hành trang cho tương lai. Cũng có ý kiến cho rằng, cần xây dựng và ban hành luật ngôn ngữ gắn với chế tài xử lý vi phạm.

Việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt hiện nay đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do quá trình hội nhập văn hóa. Tuy nhiên, đây là việc làm hết sức cấp thiết và quan trọng để bảo vệ, phát huy giá trị “tài sản” quý báu của dân tộc. Điều này đòi hỏi mỗi người dân Việt hãy tự vun đắp, nuôi dưỡng cho mình tình yêu, niềm tự hào đối với tiếng Việt.

HỮU THỌ

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.