Em và anh ấy yêu nhau, nhưng em không dám nói cho gia đình biết. Em sợ cha mẹ ngăn cấm bởi em vẫn còn đang đi học trong khi anh ấy đã ra trường và đi làm. Lúc nào, hình ảnh của em trong mắt cha mẹ cũng là một đứa con gái ngây thơ, em cũng không muốn làm cha mẹ lo lắng. Chúng em rất ít khi gặp nhau vì em sợ đi chơi nhiều sẽ bị gia đình phát hiện. Em sợ tình yêu của chúng em sẽ dần phai nhạt. Em đang rất bối rối, xin cho em một lời khuyên.
N.Y (trường Đại học Bạc Liêu)
Chào bạn N.Y,
Trong mắt cha mẹ thì con cái luôn bé bỏng, cần được yêu thương, bảo bọc che chở. Bất cứ cha mẹ nào cũng lo lắng và mong muốn những điều tốt đẹp đến với con mình trong cuộc sống. Vì vậy, em hãy chứng tỏ cho cha mẹ thấy em đã trưởng thành qua kết quả học tập và có sự chín chắn, nghiêm túc trong tình cảm như cha mẹ mong muốn. Mặt khác, có thể lựa chọn thời điểm phù hợp tâm sự với cha mẹ về những chuyện liên quan đến cuộc sống, tình cảm và cả sự quan tâm của em về sự nghiệp trong tương lai. Qua đó cha mẹ sẽ thấy em trưởng thành và sẽ an tâm hơn về em.
Không phải cứ yêu là phải gặp nhau nhiều mới giữ được tình yêu và nếu ít gặp nhau thì tình yêu phai nhạt đâu em. Trên thực tế, có rất nhiều bạn trẻ yêu nhau nhưng vì công việc, cuộc sống, họ phải cách xa nhau về địa lý cũng như về thời gian, tuy nhiên điều đó cũng không thể ngăn được tình yêu của họ. Một tình yêu chân thành bao giờ cũng được xây dựng bằng niềm tin, sự quan tâm chia sẻ, luôn hướng về nhau và động viên hỗ trợ nhau để tình yêu ngày càng bền bỉ hơn.
Điều quan trọng em làm lúc này là chuyên tâm vào học tập nhiều hơn để cha mẹ yên tâm. Song song đó, em giữ gìn tình cảm chân thành của mình bằng cách quan tâm, chia sẻ tới nhau nhiều hơn. Nếu không có điều kiện gặp nhau thì nhờ vào các phương tiện thông tin, qua đó cũng có thể giúp em hiểu hơn về bạn trai của mình.
Chúc em học tập tốt và tự tin hơn trong cuộc sống.
Chuyên viên tư vấn tâm lý - Nguyễn Thị Kim Cúc

Truyền hình








Xem thêm bình luận