Thứ bảy, 3-10-26 10:59:20
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lò rèn trên sông

Báo Cà Mau (CMO) “Rày đây mai đó” - cuộc sống của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Nhân “trôi dạt” từ miệt Hậu Giang xuống tới Cà Mau. Từ khúc sông này đến khúc sông khác, vợ chồng anh sinh hoạt và làm nghề trên ghe. Tại huyện Trần Văn Thời, qua các con sông, các dòng kinh, ghe của anh đi tới đâu bà con cũng thương và ủng hộ.

Quê gốc anh Nhân ở xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang; về Cà Mau lập nghiệp từ năm 1997. Gia tài vợ chồng anh có chiếc ghe, cùng mớ “đồ nghề” rèn búa, dao, phản, đập..., máy phát điện, mô-tơ điện. Anh Nhân cho biết: “Năm nay, mùa hạn kéo dài, phải đợi đến mùa mưa, kênh có nước tôi mới xuống. Nghề này mà, ăn khách nhất là lúc mùa mưa. Mê nghề rèn, không có ruộng đất nên phải ráng làm để nuôi vợ, nuôi con”.

Lò rèn Nhân Cần Thơ đi khắp vùng sông nước huyện Trần Văn Thời.

Ghe của vợ chồng anh Nhân đi khắp huyện Trần Văn Thời, xuôi hết các con kênh, luồn rừng. Đi hết một vòng, khoảng 1 tháng anh mới trở về chỗ cũ. Vì thế, bà con ai cũng tranh thủ đem kéo, búa, dao... trui rèn một lượt. Những nơi bà con làm nhiều, anh phải ở lại vài hôm, có khi gần nửa tháng. Chị Trần Thị Thuý Phượng (vợ anh Nhân) tâm sự: “Bà con ở đây chủ yếu làm rẫy, trồng lúa, phải dùng nhiều công cụ nên mình làm được hơn. Có khi bà con thương cho gà, vịt, mớ rau, trái dừa... nên lấy giá rẻ, vừa túi tiền của họ”.

Một ngày, vợ chồng anh Nhân rèn khoảng hơn chục cây dao và một số dụng cụ lao động khác, kiếm được 500.000-700.000 đồng, giá cả dao động từ 20.000-100.000 đồng/sản phẩm. Dao thì rèn khoảng hơn 1 tiếng, tuỳ kích cỡ có thể kéo dài hết buổi sáng.

Than hồng được đốt liên tục mỗi lần rèn, vì làm thủ công nên sản phẩm của anh Nhân rất bền với thời gian.

Là khách “mối” của anh Nhân, ông Nguyễn Thành Luông (Hai Luông) tâm sự: “Ghe này làm tốt lắm, làm kỹ và chất lượng. Mỗi khi ghe qua kênh này là phải đợi, đặt hàng để làm, cỡ nào cũng phải đợi hết”.

Hết mùa mưa, qua Tết vợ chồng anh Nhân về quê, đợi đến mùa mưa năm sau trở lại. Trên những khúc sông, tiếng rao “Lò rèn Nhân Cần Thơ đây...” vẫn vang lên thật thân thương và bình dị./.

Dù mưa hay nắng, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Nhân vẫn nhiệt tình cho ra những sản phẩm vừa ý bà con.
Anh Nguyễn Thanh Nhân rèn và bán các loại dao nhiều kích cỡ. Mỗi sản phẩm anh làm ra đều có những giọt mồ hôi và tâm huyết.
Chị Trần Thị Thuý Phượng (vợ anh Nhân, bên trái) kiểm tra dao thành phẩm trước khi giao cho khách.

Nhật Minh

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: 3 thông điệp từ Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội

Từ không gian Hoàng thành Thăng Long, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà mong muốn Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lan tỏa 3 thông điệp: Hội tụ để thấu hiểu, kết nối để phát triển; gìn giữ để trao truyền, sáng tạo để làm giàu di sản; đưa văn hóa trở thành cầu nối để cùng hướng tới một thế giới hòa bình, nhân văn và phát triển bền vững.

Nhớ thương đồng đội

Năm 1978, cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Như, ấp Láng Giài, xã Hoà Bình, khi ấy đang độ tuổi đôi mươi, thực hiện nhiệm vụ tại Sư đoàn 4 (Quân khu 9) chiến đấu trên chiến trường biên giới Tây Nam. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng chiến đấu vẫn vẹn nguyên trong tâm trí. “Ðồng đội tôi năm đó được 35 người, giữa chiến trường ác liệt, nhiều người đã ngã xuống ngay trên tay tôi. Ðến nay, đồng đội tôi chỉ còn lại 3 người”, bà Như rơm rớm nước mắt.

Quan tâm giải quyết dứt điểm nguyện vọng chính đáng của dân ngay từ cơ sở

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu chính tại xã Tân Lộc với các điểm cầu xã Nguyễn Phích và Khánh Lâm, với hơn 240 cử tri tham dự.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Thanh Thuỷ khảo sát giao thông nông thôn tại Tân Thuận

Giai đoạn 2026-2030, xã Tân Thuận có nhu cầu đầu tư, nâng cấp, mở rộng 183 tuyến lộ nông thôn, với tổng kinh phí hơn 316 tỷ đồng.

Khảo sát, mở rộng đầu tư hệ thống thu trữ, lọc nước mưa tại Cà Mau

Từ ngày 29/9-1/10, Tổ chức Gravity Water phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau khảo sát nhu cầu, điều kiện thực tế tại một số trường học, trạm y tế trên địa bàn tỉnh để tiếp tục triển khai các hệ thống thu trữ nước mưa và lọc nước, bảo đảm nguồn nước phục vụ học sinh và người dân.

Tiếng nói Việt Nam trong đối thoại toàn cầu về di sản

Việc tổ chức Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực, thông qua Văn kiện Hà Nội là dấu ấn đậm nét nhân kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (1976 - 2026). Qua đó khẳng định đóng góp tích cực của Việt Nam trong thúc đẩy tiếng nói khu vực và tăng cường hợp tác quốc tế về bảo tồn di sản.

Tinh thần phục vụ từ những việc nhỏ

Từ trung tâm phục vụ hành chính công đến các điểm hỗ trợ tại khóm, phường Hoà Thành đang thay đổi cách phục vụ theo hướng đưa dịch vụ công đến gần nơi người dân sinh sống.

Khơi dậy khát vọng cống hiến của sinh viên trong giai đoạn mới

Nửa nhiệm kỳ qua, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau đã ghi dấu ấn mạnh mẽ qua phong trào "Sinh viên 5 tốt" và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, góp phần tạo môi trường rèn luyện toàn diện cho thế hệ trẻ địa phương.

Sôi nổi Hội thi tìm hiểu, sáng kiến về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, ngày 30/9, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Cục Y tế, Bộ Công an tổ chức Hội thi tìm hiểu, sáng kiến về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt khảo sát làm đường nông thôn tại Xã Trần Phán

Chiều 30/9, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, đã khảo sát thực tế làm nền đường đất đen để đầu tư bê tông hóa giao nông thôn tại Xã Trần Phán và làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026.