Thứ bảy, 21-3-26 15:04:15
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lộ xuống cấp, gây trở ngại cho người dân đi khám bệnh 

Báo Cà Mau Đoạn lộ phía trước cổng khu khám của Bệnh viện Mắt - Da liễu tỉnh (Phường 6, TP Cà Mau) đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng, không những gây mất vẻ mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, cũng như trở ngại cho người dân đến thăm khám tại bệnh viện.

Được biết, đây là đoạn lộ dân sinh, đấu nối vào đường Hải Thượng Lãn Ông (Phường 6), dài khoảng 300 m, mặt lộ rộng hơn 3 m. Theo người dân địa phương, tình trạng xuống cấp, những “ổ voi, ổ gà” đã xuất hiện trong thời gian dài và ngày càng nghiêm trọng hơn khi phương tiện vận tải lưu thông trên đoạn đường để vận chuyển vật tư phục vụ thi công công trình đường Hải Thượng Lãng Ông.

Vì xuống cấp nên chỉ một vài cơn mưa giao mùa trong những ngày qua, trên đoạn lộ này đã đọng những hố nước lớn, người đi đường rất khó nhận biết vị trí hư hỏng để né tránh, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông rất cao.

Tình trạng xuống cấp của tuyến lộ phía trước Bệnh viện Mắt - Da liễu tỉnh.

Bác sĩ Huỳnh Trung Lâm, Giám đốc Bệnh viện Mắt - Da liễu tỉnh, cho biết, hiện tại, đoạn đường trước cổng khu khám của bệnh viện đang ngập ứ nước mưa, lầy lội. Tình trạng này đã xảy ra trong nhiều năm qua, do lộ này vốn đã thấp so với mặt đường Hải Thượng Lãn Ông, cộng thêm thời gian dài bị xuống cấp, bong tróc tạo thành các khoảng trũng sâu liên tiếp nhau, nên khi có mưa thì lập tức bị ứ nước dù mưa lớn hay nhỏ.

“Nếu mưa lớn như các năm qua thì đường ngập mênh mông, không còn xác định được đâu là lòng đường, đâu là vỉa hè, xe chạy trên đoạn đường này rất dễ xảy ra tai nạn. Đặc biệt, gây trở ngại rất lớn trong các tình huống khẩn cấp như cấp cứu bệnh nhân, chuyển tuyến. Đây còn là đoạn đường vận chuyển bệnh từ bến sông lên Bệnh viện Mắt - Da liễu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh của những người dân đi khám chữa bệnh bằng đường sông”, Bác sĩ Lâm cho biết thêm.

Liên quan đến vấn đề này, một cán bộ đại diện UBND Phường 6 cho biết địa phương đã nắm được tình hình và cũng đã kiến nghị ngành chức năng TP Cà Mau có biện pháp khắc phục.

Nước đọng, nhiều ổ gà, ổ voi gây khó khăn cho phương tiện lưu thông.

Đây là đường dân sinh, hằng ngày có rất đông phương tiện lưu thông. Thêm vào đó, đây là tuyến đường chính để đi vào cổng khu khám của Bệnh viện Mắt – Da liễu tỉnh, mà đa phần người đến khám bệnh tại bệnh viện đều là người già, vốn dĩ việc đi lại khó khăn, nay càng khó khăn hơn khi đi trên đọan đường hư hỏng. Bên cạnh ảnh hưởng việc đi lại, thì nước mưa đọng lâu ngày còn sinh ra muỗi, gây bệnh cho người bệnh điều trị nội trú tại bệnh viện và những người dân sống ở khu vực xung quanh.  Chính vì thế, việc sớm nâng cấp, sửa chữa đoạn đường hư hỏng này là điều rất cần thiết, đặc biệt là hiện nay mùa mưa đang dần đến./.

 

Văn Đum

 

Đồng chí Lê Khả Phiêu - Người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người con ưu tú của quê hương Thanh Hoá

Ngày 20/3, tại Thanh Hoá, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Thanh Hoá tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Khả Phiêu - Người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người con ưu tú của Đảng bộ và Nhân dân Thanh Hoá”.

Giữ gìn ký ức lịch sử - ngọn đuốc soi đường cho hôm nay

Tại Cà Mau, phát triển kinh tế - xã hội luôn song hành với việc gìn giữ các giá trị lịch sử. Việc đầu tư các công trình văn hoá, lịch sử không chỉ để lưu giữ ký ức mà còn góp phần xây dựng nền tảng tinh thần, kết nối quá khứ với hiện tại, bồi đắp bản lĩnh và ý thức trách nhiệm cho các thế hệ công dân.

“Trao sinh kế - nâng bước tương lai”

Chiều 20/3, UV BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều chủ trì buổi làm việc với đại diện Báo và PTTH Cà Mau cùng các sở ngành hữu quan về xây dựng Chương trình truyền hình thực tế “Trao sinh kế - nâng bước tương lai” .

Tăng tốc giải ngân, tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư

Là ý kiến chỉ đạo của Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải tại buổi làm việc với Sở Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025, ước thực hiện quý I/2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 vào chiều 20/3.

Đăng kiểm trên nền tảng số: Thuận tiện hơn cho người dân, doanh nghiệp

Từ ngày 1/3/2026, Cục Đăng kiểm Việt Nam chính thức triển khai cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng trên toàn quốc. Việc chuyển đổi sang môi trường số không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí trong quá trình đăng kiểm phương tiện.

Hơn 1.150 học sinh đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh 

Kỳ thi học sinh giỏi (HSG) THPT cấp tỉnh năm học 2025-2026 tại Cà Mau tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực, phản ánh rõ nét sự phát triển của giáo dục mũi nhọn trên địa bàn. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có hơn 2.000 thí sinh tham gia dự thi, trong đó có 1.154 học sinh đạt giải.

Bảo vệ người tiêu dùng trong kỷ nguyên số

Sáng 20/3, Sở Công thương tỉnh Cà Mau phối hợp với Hội Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng tỉnh tổ chức hội nghị phát động hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2026 trên địa bàn tỉnh với chủ đề: “An toàn thông tin - Gắn kết niềm tin - Tiêu dùng bền vững”.

Thủ tướng: Đề xuất ứng ngân sách nhà nước hỗ trợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Sáng 20/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về nguồn kinh phí hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu.

Cảnh sát giao thông Cà Mau học tập Sáu điều Bác Hồ dạy, đẩy mạnh phong trào “Ba nhất”               

Sáng 20/3, tại phường Bạc Liêu, phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Học tập, làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân gắn với phong trào thi đua "Ba nhất": Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất và xây dựng văn hoá ứng xử của lực lượng CSGT”.

Hòn Chuối: Màu xanh của niềm tin bám biển

Trước ngày theo tàu cá của ngư dân Sông Đốc ra Hòn Chuối để đưa tin công tác chuẩn bị bầu cử sớm, cậu con trai lớp 5 của tôi hồn nhiên dặn: “Ba nhớ mang chuối về cho con nghe!”. Trong trí tưởng tượng trẻ thơ, cái tên đảo hẳn phải gắn với những rừng chuối bạt ngàn. Nhưng thực tế, sau nhiều lần đặt chân đến đây, kể cả chuyến đi cách đây 10 năm cùng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, tôi vẫn chưa một lần thấy bóng dáng cây chuối giữa trùng khơi.