Ảnh minh họa: T.L
Ngồi tần ngần trên bộ phản trước hiên nhà, tay cầm điếu thuốc, ánh mắt xa xăm dõi theo từng làn khói, Duy vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng trước việc vợ chồng anh chính thức “đường ai nấy đi” ở cái tuổi ngoài đôi mươi.
Duy là một thanh niên nông thôn 20 tuổi dở dang chuyện học hành, không việc làm. Anh thành gia lập thất với Yến - tình yêu mà anh ấp ủ từ thời học trò, để ổn định cuộc sống theo suy nghĩ của cha mẹ. Kinh tế của vợ chồng Duy phụ thuộc hoàn toàn vào 5 công ruộng được chia phần. Điệp khúc “được mùa, mất giá” luôn xảy ra với những người nông dân khiến gánh nặng cơm áo lấn át quá nhiều niềm vui và hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ. Hơn 20 tuổi - độ tuổi tràn đầy sinh lực, nhưng cũng chưa thể gọi là chín chắn trong cung cách ứng xử, nhất là ở sự chia sẻ, cảm thông. Duy luôn muốn hướng Yến đến mẫu người phụ nữ truyền thống: đảm đang, tháo vác và nhẫn nhịn, trong khi Yến mong muốn được chồng chia sẻ công việc nhà và mơ về cuộc sống hôn nhân đẹp như những bộ phim Hàn Quốc. Mơ ước chung và chính đáng của đôi vợ chồng trẻ khá giản đơn như nhiều gia đình ở thành thị là mỗi sáng đèo nhau đến công sở, buổi tối vợ chồng, con cái cùng vui đùa, tận hưởng không khí gia đình ấm áp trong ngôi nhà nhỏ tiện nghi. Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ, bởi thực tại cuộc sống bao giờ cũng khác, nhất là đối với những ai thờ ơ với việc trau dồi kiến thức.
Khi kinh tế càng chật vật, túng quẫn thì những cuộc cãi vã của đôi vợ chồng trẻ ngày càng nhiều thêm. Họ không đủ bản lĩnh vượt qua được thử thách và đi đến quyết định giải thoát cho nhau. Nếu như vài thập kỷ trước, ly hôn là chuyện hiếm hoi, nhất là ở các làng quê, thì ngày nay vấn đề này trở nên rất đỗi bình thường trong giới trẻ.
Mưa lại về, những cơn mưa tháng Bảy bao giờ cũng nặng hạt. Duy chuẩn bị dụng cụ cho chuyến “đi săn” sản vật đồng quê để lo bữa cơm chiều. Hòa mình trong cơn mưa mà trong đầu Duy ngổn ngang bao trăn trở, phải làm gì để cuộc sống khá hơn. Nhưng hướng đi nào cho những thanh niên nông thôn thiếu vốn và học vấn thấp như Duy? Đó là “một câu hỏi lớn, chưa có lời đáp”!
Nhã An