Gặp lại cô bạn cũ, tôi bị trách sao đám cưới không đi. Tôi hơi ngỡ ngàng, vì bạn ấy có mời đâu mà đi. Thấy thế bạn liền giải thích, trước đám cưới hơn tuần, gặp ở siêu thị, bạn có rủ “hôm đám tôi lại chơi nghen”. Ậm ừ xin lỗi bạn mà trong lòng không khỏi ấm ức.
Không biết từ bao giờ người trẻ có kiểu mời đám cưới rất… ngộ. Lên trên mạng xã hội đăng tấm thiệp cưới và gắn tên những người cần mời vào… thế là xong. Hay gặp bạn bè ngoài đường nói vài câu qua loa “đám cưới tôi tới chơi nhé”… Nhiều khi còn quên thông báo với người được mời về thời gian, địa điểm, vậy mà cũng được xem là lời mời chính thức. Đôi khi lại là dòng tin nhắn “thứ Hai tuần sau đám cưới tôi”, cũng là một lời mời. Vẫn biết rằng bạn bè cùng trang lứa với nhau đâu cần phải quá kiểu cách, khách sáo. Thêm nữa, đám cưới lại chủ yếu được tổ chức vào cuối năm nên cô dâu, chú rể đều rất bận rộn. Chính vì vậy, bạn bè thường rất thông cảm với những thiếu sót của cô dâu, chú rể. Nhưng đôi khi cách mời tới dự đám cưới của nhiều bạn trẻ làm bạn bè cảm thấy không vui.
Ông bà ta thường nói “ăn có mời, làm có khiến” vì thế mà ta cũng phải có “lời” như thế nào để người được mời cảm thấy vui lòng, vì được tôn trọng và là người quan trọng trong bữa tiệc cưới của bạn. Một tấm thiệp được đưa đến tận tay những người bạn ở gần, một cuộc điện thoại với những lời mời và vài câu giải thích “do bạn ở xa tôi không gửi thiệp đến tận nơi được” hẳn là không quá khó. Nhưng chắc chắn những người bạn sẽ cảm nhận được sự chân thành và nhiệt tình của cặp vợ chồng sắp cưới.
Cuộc sống ngày càng hiện đại, giới trẻ ngày càng phải gồng mình học hành, làm việc để không bị lùi lại phía sau. Chính vì vậy, có những chuyện thường “đơn giản hóa” cho cuộc sống nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Tuy nhiên, cũng có những việc ta phải giữ “truyền thống” và tôi cho rằng mời đám cưới là một việc như vậy!
THU PHƯƠNG
Ảnh minh họa: B.T