Đang chạy xe máy đi giao hàng, tự dưng anh thấy nhòe cả hai mắt, rồi vài giọt nước mắt khô cằn chảy xuống. Đó là lúc anh cảm nhận sâu sắc nhất lòng tốt của mọi người dành cho mình để anh kiếm từng đồng tiền chân chính nuôi con.

Qua lời giới thiệu của người quen, anh được tạo điều kiện để làm công việc giao hàng ngoài giờ làm việc hành chính. Đôi vợ chồng chủ một cửa hàng biết hoàn cảnh anh đang một thân nuôi các con học đại học tận TP. Hồ Chí Minh với đồng lương viên chức, đã nhận anh vào làm nhân viên giao hàng. Trước đó, anh đã từng “hóa thành” thợ sửa điện gia đình, người giữ xe, anh bảo vệ khách sạn về đêm… Giờ là chàng “shipper”, đối với anh, mỗi cuốc xe giao hàng là một ân tình của đôi vợ chồng tốt bụng đã tin tưởng mà giao công việc cho mình.
Khi mới nhận việc giao hàng, khó khăn lớn nhất anh gặp phải là chuyện tìm được một chiếc xe chở đồ phù hợp vừa bền, vừa ít hao xăng. Rồi một thằng em làm nghề sửa xe kêu anh lại, cho anh mượn chiếc xe của nó, loại xe nhìn không sang trọng, nhưng rất thích hợp để anh vào vai một “shipper” ngoài giờ làm việc hành chính…
Chạy xe đi giao chuyến hàng đầu tiên, anh thầm cảm ơn thằng em ấy tuy chẳng ruột rà mà sẵn lòng giúp đỡ, rồi anh nhớ tới tình cảm, sự giúp đỡ của vợ chồng chủ cửa hàng. Họ chỉ mới nhận anh làm nhân viên vài ngày mà đã chăm lo cho anh từ chiếc áo mới, ly cà phê đến từng bữa ăn sáng… Họ còn mở lời, khi nào anh kẹt tiền đóng học phí cho con thì họ sẵn sàng cho mượn. Họ đối đãi không phải kiểu chủ cả mà bằng tình cảm của người sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó, với tất cả những nhân viên của mình, trong đó có người nhân viên mới là anh!
Trên những chuyến xe đi giao hàng, có khi là trời tờ mờ sáng, có khi là đêm hôm khuya khoắt, đôi khi anh tự cười thầm với chính mình. Anh cảm thấy cuộc đời vẫn đẹp sao khi trong vất vả, nhọc nhằn của cuộc mưu sinh, anh đã gặp được những con người tốt bụng, để anh tiếp tục phấn đấu hết mình cho hành trình học vấn của các con. Tình người, tình đời đã giúp anh như một cây khô được tưới nước để tiếp tục vươn lên trên mảnh đất khô cằn, chông chênh.
Lê Hữu

Truyền hình







Xem thêm bình luận