Thứ hai, 29-6-26 02:49:33
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lớp học hè tại nhà

Báo Cà Mau

Là lớp học khá đặc biệt: học trò là những đứa trẻ lớp 2, lớp 3, còn “cô giáo” chỉ lớn hơn một vài tuổi thôi! Những “lớp học hè” của tuổi thần tiên chúng tôi thời đó thường là anh chị dạy cho em út của mình. Có bảng đen, phấn trắng, tập vở ngon lành, và cả cây thước bảng vừa để kẽ, vẽ, vừa kiêm luôn vai trò “roi mây” để đánh vào mông, khẽ tay (nhẹ thôi) nếu đứa nào không tập trung học hành.

Ngay cái vách buồng chỗ gian giữa của ngôi nhà, cha tôi treo một tấm bảng đen bề ngang khoảng một thước rưỡi, dài xuống tầm một thước. Tôi cũng không nhớ cha treo tấm bảng ở đó tự bao giờ, chỉ biết rằng chị em tôi đã quen với hình ảnh đó từ hồi những năm đầu tiểu học. Dưới tấm bảng là cái bàn nho nhỏ vừa đủ để kê thêm 3- 4 cái ghế cây cũ kỹ xung quanh để tụi nhỏ ngồi học.

Đó là nơi diễn ra những lớp học hè thời thơ ấu của chị em tôi. Đứa chị dạy cho đứa em, những con chữ đầu tiên, những phép tính đơn giản nhất. Tập học là những phần giấy thừa còn sót lại của mấy quyển tập vừa học xong năm rồi. Giấy tập hồi ấy không trắng tinh như bây giờ, nó là loại giấy ngả màu ngà hoặc thậm chí là giấy đen. Thường thì tụi tôi sẽ lật phía sau mà học. Cũng có khi siêng, chị tôi cắt ra và lấy kim, chỉ xỏ thành cuốn nữa. Đó là những quyển tập “tái chế” cho lớp học hè.

Minh họa: V.T

Nhìn “cơn lốc giấy khen” được đăng trên mạng xã hội mùa này, tôi chợt nhớ thành tích học tập của chị em tôi ngày xưa được cha tỉ mẩn đóng thành từng hàng giấy khen ngay ngắn, ngay vị trí trên tấm bảng đen ấy. Đó là cách cha khuyến khích các con học hành. Chị em tôi năm nào cũng mang giấy khen về. Đứa học xuất sắc, đứa đạt loại giỏi, có đứa cũng chỉ tiên tiến. Nhưng thời ấy, đạt tiên tiến cũng đã là nỗ lực lắm rồi, vì hồi ấy có nhiều học sinh chỉ dừng ở học lực trung bình, kể cả yếu, kém và ở lại lớp cũng có luôn! Không như bây giờ, học sinh mà đạt loại giỏi đã… chạnh buồn?! Anh bạn tôi đăng trên Facebook thành tích lớp con anh, sĩ số 52 thì có 30 học sinh xuất sắc, 22 học sinh giỏi, anh giải thích thêm lớp ấy là lớp chọn. Chắc lớp toàn những trò được chọn nên thành tích ấy hy vọng cũng phản ánh đúng thực lực bọn trẻ! Kết quả học tập của các em cũng là thành tích một năm của giáo viên. Chuyện học sinh tiên tiến còn hiếm hoi thì chắc “khó” có học sinh nào bị “lưu ban” (ở lại lớp). Giờ cụm từ “lưu ban” giờ chắc nhiều em không hiểu là gì!

Trở lại với lớp học hè của chị em tôi. Chị tôi trong vai “cô giáo” đôi khi phải nhờ sự trợ giúp của cha hoặc mẹ khi gặp bài toán khó. Cha mẹ tôi luôn dành thời gian dõi theo lớp học của chúng tôi. Những con điểm được chấm bằng mực đỏ từ chị hai, tụi em út khoái chí. Nó khiến bọn nhóc hình dung mình đang học ở lớp thật với những điểm số thật. Chỉ bấy nhiêu thôi mà lớp học hè tại nhà cũng để lại những ký ức đẹp của tuổi thần tiên khi ấy.

Trở lại với những mùa hè thực tại của con mình, tôi thấy bản thân không chu đáo được như cha mẹ mình ngày xưa. Hoàn cảnh, điều kiện mỗi thời điểm mỗi khác nhau, công việc cuốn những bậc phụ huynh thời nay vào guồng quay tất bật. Chuyện học hành của con, đa phần phụ huynh đều trông cậy, gửi gắm cho thầy cô, dĩ nhiên cả những lớp học hè.

Thậm chí, mùa hè còn là nỗi lo của không ít người. Cha mẹ thì suốt ngày quần quật kiếm tiền, ông nội, bà ngoại thì tuổi cao, sức yếu giữ trẻ là cả vấn đề, thả chúng ở nhà thì không kèm tivi cũng điện thoại. Cứu cánh cho những phụ huynh muốn có chỗ gửi con mà không ép chúng học kiến thức hè quá nhiều thì đã có những lớp năng khiếu hè để trẻ học múa, học hát, học bơi lội… Nhiều hơn vẫn là những lớp học hè chuẩn bị kiến thức cho năm sau, nghĩa là các em gần như phải học thêm học kỳ 3.

Những buổi học hè tại nhà, ở đó đứa lớn hơn dạy cho trẻ nhỏ hơn, ở đó có bài tính, con chữ nguệch ngoạc và thật nhiều kỷ niệm cho các em, đâu riêng gì nhà tôi mà nhiều nhà nữa cũng có. Nhưng chắc chỉ là chuyện của một thời ký ức để nhớ về.

Cẩm Thúy

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.