Nam nhớ 4 năm trước lúc bạn bè ì xèo chọn những trường đại học “VIP” thì cậu lại lặng lẽ đăng ký học nghề sửa chữa điện lạnh của trường trung cấp nghề trong tỉnh. Bạn bè khuyên Nam nên chọn một trường đại học mà thi, thi không đậu trường công lập thì đăng ký học dân lập. Cha mẹ cũng động viên Nam nên thi đại học, bởi ông bà đủ sức lo cho Nam học đến nơi đến chốn.
Hãy làm “thợ” giỏi, đừng làm “thầy” kém. Ảnh minh họa: B.T | ![]() |
Trong lúc bạn bè đang bước qua thời sinh viên vui tươi, thì Nam lại trải qua những ngày đổ mồ hôi vì phải làm quen với đủ loại máy móc, dụng cụ. Nhìn con trai lúc nào tay chân cũng lấm lem, chứ chẳng được “bóng bẩy” như bạn bè, mẹ Nam không khỏi chạnh lòng. Bà thường thở dài: “Lớn rồi mà dại dột quá! Sung sướng không muốn, đằng này…”. Nam hiểu tâm trạng của mẹ, nên càng quyết tâm học hành thật tốt để mẹ cha đỡ phiền lòng và cũng là để chứng minh cho mọi người thấy con đường Nam lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn. Ngoài học trên lớp, Nam còn dành thời gian tìm hiểu thêm trên sách báo, Internet làm phong phú vốn kiến thức của mình.
Ra trường, Nam xin vào làm tại một cửa hàng sửa chữa điện lạnh. Vừa làm, vừa tìm tòi rồi tích lũy kinh nghiệm nên chẳng bao lâu Nam trở thành người thợ lành nghề. Bây giờ bạn bè của Nam đã lần lượt tốt nghiệp đại học và phải chạy ngược chạy xuôi tìm việc làm, rồi không ít người chấp nhận làm trái ngành mình học, còn Nam thì có một công việc ổn định với mức thu nhập kha khá. Thêm nữa, nhờ công việc ấy mà Nam đã có một số vốn để chuẩn bị mở tiệm của riêng mình. Và điều làm Nam vui nhất chính là nụ cười rạng rỡ trên gương mặt mẹ khi mọi người hỏi về Nam.
TRÍ PHƯƠNG