Thứ hai, 29-6-26 09:43:25
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lung linh ảnh Tết

Báo Cà Mau

Không biết từ lúc nào, khi nhắc đến niềm vui đón Tết thì không thể không nhắc đến những bức ảnh ngập tràn sắc xuân. Từ những ngày đầu tháng Chạp, mạng xã hội cũng trở nên rộn ràng với những bức ảnh Tết được người người chia sẻ!

Bạn trẻ tạo dáng tại quán cà phê Leo (Phường 2, TP. Bạc Liêu).

Mạng xã hội “ăn” Tết sớm

Còn chưa đầy một tháng nữa là mùa xuân mới sẽ đến với mọi nhà, dù vậy mạng xã hội gần đây đã “ăn” Tết sớm với hàng loạt hình ảnh nam thanh nữ tú xúng xính áo đẹp với nhiều concept (chủ đề) chụp ảnh sáng tạo, vui tươi. Lướt một vòng các trang mạng, những bài đăng khoe ảnh Tết xuất hiện liên tục với nhiều lượt tương tác. Đa phần các bình luận đều trầm trồ bởi những hình ảnh lung linh, nhận không ra người quen vì… đẹp quá! Những bức ảnh thu hút nhiều lượt yêu thích bởi màu sắc rực rỡ của nhiều trang phục như áo dài truyền thống, áo bà ba, váy đầm từ đơn giản đến cầu kỳ. Nick Facebook Khánh Lê nhận được nhiều lượt thích khi đăng hình ảnh cô con gái nhỏ tạo dáng tại quán cà phê Mộc (Phường 7, TP. Bạc Liêu). Những bức ảnh ngập sắc xuân với biểu cảm đáng yêu của bé gái nhận được nhiều bình luận “cô hai thấy cưng quá!”, “cả nhà ăn Tết sớm ha”… làm rộn ràng mạng xã hội.

Những ngày này, không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ và nhiều gia đình đi chụp ảnh Tết. Bạn Thủy Tiên (TP. Bạc Liêu), chia sẻ: “Tết nào tôi cũng “tậu” cho mình bộ ảnh Tết để đăng Facebook và đã cùng nhóm bạn thân ghé quán cà phê trang trí Tết ở Tp. Bạc Liêu đẹp như: Bali’s (Phường 8), Quien (Phường 1), Trà Tiên Hưởng (Phường 2)… để uống cà phê và chụp ảnh”.

Các điểm du lịch rực rỡ sắc hoa như The rice farm, Cánh đồng hoa Huỳnh… cũng là lựa chọn thú vị cho nhiều người khi muốn có những bức ảnh “xịn xò” với hoa hướng dương và những loài hoa khoe sắc.

Những bức ảnh Tết xưa gợi biết bao kỷ niệm cho nhiều người. Ảnh: T.N

Nhớ ảnh Tết xưa

Có thể thấy, ở thời đại công nghệ số lên ngôi, việc sử dụng điện thoại thông minh hay máy ảnh hiện đại để có ngay những bức ảnh xinh lung linh khoe với cộng đồng là điều khá dễ dàng. Thế nhưng, ngược về ký ức của những năm tháng xưa cũ, nhiều người cũng bồi hồi nhớ lại những bức ảnh Tết quý giá, mộc mạc và mang dấu ấn thời gian.

Chị Ngọc Nhi (huyện Hòa Bình), tâm sự: “Hiện nay việc chụp ảnh bằng điện thoại cũng trở nên đơn giản và tiết kiệm thời gian hơn. Mọi người thường chụp xong là có hình ảnh để đăng lên Facebook ngay, khác với ngày xưa, sát Tết gia đình mới đi du xuân và chụp ảnh, cả nhà chụp xong là hồi hộp xem bức ảnh có đẹp không. Mỗi bức ảnh khi đem về thời ấy là kèm một thước phim đã được rửa, để sau này nếu cần thì có thể đem rửa lại”. Ảnh Tết xưa cũng trở nên quý giá vì thời đó chụp ảnh khá đắt đỏ, mỗi năm cả nhà chỉ có vài dịp được chụp ảnh bằng máy ảnh do thợ chụp của các hiệu ảnh thực hiện.

Hiện nay, phong cách hoài cổ cũng đang hot trở lại. Anh Quang Linh (TP. Bạc Liêu) chọn chụp ảnh theo phong cách thập niên 1980 bởi anh rất ấn tượng với những bức ảnh thời còn trẻ của ba mẹ. Từ nhỏ, khi xem những tấm ảnh cũ của ba mẹ và xem lại những tấm ảnh Tết của cả gia đình, anh Linh cảm nhận được nét đẹp giản đơn của thời xưa. Hơn hết, những kỷ niệm về Tết khi Linh còn bé xíu được ba mẹ kể lại qua những bức ảnh khiến anh ao ước được ăn một cái Tết xưa của thế kỷ trước, thời của “ông bà anh”.

Dù là xưa hay nay thì Tết vẫn đẹp trong lòng mỗi người. Và những bức ảnh Tết vẫn không thể thiếu khi mọi người muốn chia sẻ niềm vui, mong chờ một cái Tết đoàn viên, vui tươi về với mọi nhà.

BÙI TUYẾT

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.