Chủ nhật, 9-11-25 22:57:52
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Luôn hướng về cộng đồng

Báo Cà Mau Tính đến nay, Ðội Công tác xã hội, trực thuộc Ðoàn Phân hiệu Trường Ðại học Bình Dương tại Cà Mau, đã có thâm niên 5 năm hình thành và phát triển. Bằng những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, Ðội Công tác xã hội đã trở thành môi trường phấn đấu và rèn luyện cho những trái tim luôn hướng về cộng đồng.

Tính đến nay, Ðội Công tác xã hội, trực thuộc Ðoàn Phân hiệu Trường Ðại học Bình Dương tại Cà Mau, đã có thâm niên 5 năm hình thành và phát triển. Bằng những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, Ðội Công tác xã hội đã trở thành môi trường phấn đấu và rèn luyện cho những trái tim luôn hướng về cộng đồng.

Được thành lập từ năm 2011 với hơn 50 thành viên, đến nay, Ðội Công tác xã hội đã có trên 300 thành viên tham gia sinh hoạt. Nhìn lại những ngày đầu còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tổ chức, kỹ năng sinh hoạt và phương hướng hoạt động… dưới sự dìu dắt của Ðoàn Phân hiệu, Ðội Công tác xã hội từng bước trưởng thành và đi vào những hoạt động mang tính chiều sâu, có sức lan toả đối với sinh viên đang học tập tại phân hiệu. Ðặc biệt, từ năm học 2015, đội đã thực hiện đều đặn hoạt động thứ Bảy tình nguyện và Chủ nhật xanh.

Ðội công tác xã hội Trường Ðại học Bình Dương tại Cà Mau kỷ niệm 5 năm thành lập.

Cơ cấu tổ chức của đội được chia thành nhiều nhóm sinh hoạt nhỏ, vào thứ Bảy hằng tuần các nhóm luân phiên đến dạy kèm, tổ chức sinh hoạt trò chơi cùng với các trẻ em mồ côi, cơ nhỡ, dị tật bẩm sinh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau. Cũng tại đây, các thành viên của đội đến thăm hỏi, động viên trò chuyện cùng các cụ già neo đơn, hỗ trợ các cụ dọn dẹp vệ sinh nơi ở…

Ðịnh kỳ đội tiến hành thu nguồn quỹ 5.000 đồng/thành viên/tháng, mỗi tháng nguồn kinh phí quyên góp trên 2.000.000 đồng và được sử dụng vào các phần quà, bánh khi đến thăm các em và các cụ. Tuy những phần quà không mang nhiều giá trị vật chất nhưng ấm áp nghĩa tình. Những giọt nước mắt xúc động của các cụ khi có người đến trò chuyện, những nụ cười ngô nghê của các em bị dị tật bẩm sinh khi được tặng viên kẹo, bong bóng hình thú… là niềm hạnh phúc khó tả trong lòng mỗi thành viên của đội, hơn lúc nào hết mỗi thành viên cảm nhận được bản thân mình làm được những việc làm ý nghĩa, góp sức trẻ cùng cộng đồng.

Sinh viên Lê Công Quyền, sinh viên ngành Luật, năm 2, chia sẻ: “Trước khi quyết định đăng ký theo học tại phân hiệu, tôi được biết Ðội Công tác xã hội của nhà trường rất tích cực trong các hoạt động thiện nguyện. Vì thế, sau khi nhập học, tôi đã đăng ký ngay vào đội. Sau 1 năm tham gia, tôi nhận thấy bản thân mình trưởng thành hơn và bản lĩnh hơn trước. Nhìn các cụ và các trẻ nhỏ nơi đây thật sự tôi rất xúc động. Sau những lần sinh hoạt đã giúp em gắn bó với mọi người ở đây, tôi tự nhủ bản thân mình cố gắng nhiều hơn, làm được những điều ý nghĩa hơn để đem đến niềm vui cho mọi người”.

Bên cạnh ngày thứ Bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh cũng được đội duy trì hằng tuần. Ðịnh kỳ vào 6 giờ sáng ngày Chủ nhật, những chiếc áo xanh cùng đồng hành nhau tiến hành vệ sinh xung quanh trường, làm cỏ tại Quảng trường Thanh niên, phối hợp cùng các Ðoàn phường tiến hành tháo gỡ các quảng cáo trái phép, vệ sinh các khu vực chợ, thu gom rác thải trên sông, tham gia các chương trình đạp xe vì môi trường…

Từ những sinh viên ít quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường, sau quá trình tham gia các hoạt động xã hội, nhiều thành viên đã trưởng thành hơn, nâng cao được ý thức giữ gìn môi trường và cảnh quan nơi sinh sống, nơi học tập. Sau những lần tham gia vệ sinh môi trường, các thành viên tiến hành thu gom các phế liệu bán lại để tạo nguồn kinh phí tổ chức các chương trình từ thiện vào các dịp: Trung thu, Quốc tế thiếu nhi, vui xuân đón Tết cho trẻ em nghèo, tiếp sức đến trường đối với những trường hợp khó khăn không thể tiếp tục theo học…

Trong đợt Trung thu vừa qua, đội đã kết hợp cùng nhóm thiện nguyện Vòng tay yêu thương tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa tại các điểm trường ở các huyện: U Minh, Ðầm Dơi và Trần Văn Thời. Trong thời gian tới đội tiếp tục vận động và quyên góp để tổ chức các chương trình Giáng sinh, Xuân yêu thương cho các trẻ em mồ côi, cơ nhỡ.

Ngày 16/10 vừa qua, đội đã tổ chức hoạt động kỷ niệm sinh nhật lần thứ 5. Chương trình đã diễn ra sôi nổi bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, vừa đáp ứng tinh thần sinh hoạt giải trí vừa rèn luyện cho các thành viên những kỹ năng tổ chức và tham gia các trò chơi mang tính tập thể.

Phát huy những thành công đã đạt được trong 5 năm qua, Ðội CTXH sẽ tìm tòi, phát huy và nâng cao tinh thần tập thể, trở thành là môi trường học tập, rèn luyện và kết nối những trái tim thiện nguyện. Sắp tới, đội sẽ tiếp tục duy trì những hoạt động định kỳ trong thời gian qua, đồng thời sẽ tiến hành nhiều hoạt động hơn để tạo nguồn quỹ để duy trì những hoạt động xã hội ý nghĩa, giúp các thành viên trong đội có cơ hội góp sức cùng xã hội”./.

Bài và ảnh: An Huỳnh

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.