Lương y Đoàn Công Thanh (sinh năm 1967, ngụ phường 3, TP. Bạc Liêu) theo nghề đông y gia truyền của gia đình từ nhỏ. Năm 2014, ông Thanh làm Tổ trưởng Tổ chẩn trị đông y khóm Chòm Xoài (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu), mỗi ngày chữa bệnh miễn phí cho hàng chục lượt người.
Lương y Đoàn Công Thanh bốc thuốc chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Ảnh: M.L
Tổ chẩn trị đông y khóm Chòm Xoài gồm 2 lương y, 1 phụ y và 4 người phụ trách tìm kiếm cây thuốc. Mỗi ngày tổ tiếp nhận ít nhất 15 lượt người từ các xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Hậu A, Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình); phường Nhà Mát, phường 2 (TP. Bạc Liêu) đến điều trị bằng thuốc nam và khoảng 60 người đến châm cứu. Bệnh nhân đến đây được lương y Thanh và các cộng sự tận tình điều trị, đồng thời hướng dẫn họ trồng, tìm kiếm các loại cây thuốc nam để sử dụng.
Chị Sơn Thị Hương (46 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thịnh) bày tỏ: “Tôi bệnh thần kinh tọa và đau cột sống đã nhiều năm, chạy chữa nhiều nơi rất tốn kém nhưng không thuyên giảm. Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên tôi không còn khả năng điều trị. Nhờ có người quen giới thiệu, tôi tìm đến lương y Thanh. Gần 2 tháng được chữa bệnh miễn phí, tôi thấy bệnh giảm hẳn”.
Không những là người thầy thuốc có y đức, ông Thanh còn được người dân yêu mến bởi lối sống gương mẫu và giàu lòng nhân hậu. Trước đây, con đường vào Tổ chẩn trị đông y là lộ đất đen, ông Thanh đã vận động 165 triệu đồng để góp sức cùng chính quyền phường Nhà Mát xây dựng con lộ bê-tông, giúp người dân đi lại dễ dàng. Mỗi năm, ông còn vận động hơn 1 tấn gạo để tặng hộ nghèo.
Ông Thanh chia sẻ: “Để cung cấp những thang thuốc chất lượng cho người bệnh, tôi phải khai thác, phát triển diện tích trồng cây thuốc nam. Đồng thời đến các tỉnh lân cận tìm thêm nhiều cây thuốc để điều trị cho người dân”.
Tấm lòng và sự tận tâm chăm lo sức khỏe cho người nghèo của lương y Đoàn Công Thanh đã giúp nhiều người khó khăn, bệnh tật giành lại sức khỏe để xây dựng cuộc đời, giúp họ vui sống.
Minh Luân