* Mạng xã hội rộn ràng hình ảnh Quốc tế thiếu nhi

Một tài khoản Facebook ở Bạc Liêu chia sẻ những hình ảnh đáng yêu trong Ngày Quốc tế thiếu nhi. Ảnh: Chụp từ màn hình Facebook
Đến hẹn lại lên, ngày 1/6 vừa qua mạng xã hội lại tràn ngập không khí “thiếu nhi” khi cư dân mạng đồng loạt chia sẻ nhiều hình ảnh, video về các hoạt động vui tươi, náo nhiệt trong ngày tết dành cho trẻ em. Nhiều tài khoản Facebook, TikTok ở Bạc Liêu còn lật lại những bức hình thuở bé và thách đố cộng đồng mạng phân biệt đâu là ba/mẹ, đâu là con cái bởi những bức hình giống nhau như hai giọt nước. Không chỉ vậy, cư dân mạng là hội “mẹ bỉm” còn chia sẻ rần rần những bức ảnh ghi lại hành trình thực hiện thiên chức làm mẹ, hoặc những hình ảnh đáng yêu, bụ bẫm của các nhóc tì… khiến cho ngày lễ 1/6 thêm phần đặc biệt.
* Trung sĩ cảnh vệ dùng tay cứu người đàn ông tránh cắn lưỡi khi lên cơn co giật

Hình ảnh đẹp về trung sĩ cảnh vệ được cộng đồng mạng lan truyền. Nguồn: Facebook
Mới đây, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một chiến sĩ cảnh vệ chấp nhận bị cắn vào tay để cứu một người đàn ông đang lên cơn co giật. Sau khi được đăng tải, cư dân mạng đã không ngớt lời khen và liên tục chia sẻ hình ảnh đẹp về hành động nhanh trí của chiến sĩ cảnh vệ này. Được biết, thời điểm ấy trung sĩ Hoàng Văn Nguyên (Trung đội 3, Đại đội 1, Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh cảnh vệ) đang làm nhiệm vụ tại trạm gác cột cờ trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thì nghe tiếng hô hoán, anh lập tức chạy lại và phát hiện nạn nhân đang lên cơn co giật mạnh, mất ý thức.
Không chần chừ, trung sĩ Nguyên đã dùng tay của mình cạy hàm răng để tránh trường hợp nạn nhân cắn vào lưỡi, gây nguy hiểm đến tính mạng và báo cáo về trung tâm chỉ huy gọi xe cấp cứu. Cùng lúc này, một đồng đội đã chạy đến hỗ trợ, kịp thời cho chiếc ví vào miệng và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Dù ngón tay cái có vết cắn dài đến 1cm và chảy nhiều máu, nhưng có hề chi khi trung sĩ Nguyên đã cứu được người đàn ông qua cơn nguy kịch.
Mai Khôi

Truyền hình







Xem thêm bình luận