Chủ nhật, 28-6-26 13:03:23
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lướt mạng xã hội

Báo Cà Mau

Dân mạng thích thú trước sự ra mắt đầy ấn tượng của linh vật “bé Na” ở các tỉnh, thành

Cộng đồng mạng thích thú với những tạo hình độc đáo của những linh vật “bé Na”. Ảnh: Nguồn Facebook

Tết Nguyên đán đang đến rất gần, vì vậy nhiều tỉnh, thành trong cả nước lần lượt cho ra mắt các linh vật để chào đón năm mới. Rắn là linh vật năm Ất Tỵ 2025, tượng trưng cho sự thông minh, linh hoạt và cũng là biểu trưng của sự tái sinh, không ngừng phát triển, hy vọng một năm mới với nhiều cơ hội mới.

Những linh vật rắn được thiết kế tỉ mỉ và sáng tạo, mang một câu chuyện riêng biệt, thể hiện nét đặc trưng của từng tỉnh nhưng đều gây ấn tượng mạnh và thu hút sự chú ý của mọi người. Trên các mạng xã hội Facebook, TikTok, hình ảnh những “bé Na” này nhanh chóng lan truyền và tạo ra cơn sốt trực tuyến, thu hút hàng ngàn lượt xem và bình luận. Trong đó, khiến dân mạng “tim lỡ nhịp” là chú rắn màu cam đất, đầu đội mũ, đuôi uốn lượn mềm mại, mang vẻ ngoài duyên dáng và đáng yêu được đặt tại vườn hoa lưng chừng đồi, nhìn ra cánh đồng điện gió thơ mộng ở Quảng Trị; còn chú rắn ở Bến Tre có làn da màu xanh ngọc bích, diện áo vest bảnh bao như “tổng tài bá đạo” cùng biểu cảm tinh nghịch với chiếc lưỡi dài thè sang một bên, đuôi quấn lấy chú ong vàng thì khiến nhiều người thích thú…

Những năm gần đây, việc tạo tác hình các linh vật dịp tết Nguyên đán của các tỉnh được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm. Mọi người vẫn đang tiếp tục háo hức chờ đợi linh vật rắn của các tỉnh còn lại “trình làng”.

* Hài hước trend “xếp hàng” qua các năm

Những hình ảnh, caption “tổng kết” về tình trạng “xếp hàng” của các năm được nhiều cư dân mạng chia sẻ trong những ngày này. Ảnh: Nguồn Facebook

Ngày 1/1/2025, Nghị định 168 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ bắt đầu có hiệu lực. Trong đó quy định mức tiền phạt khi vượt đèn đỏ rất cao. Chính vì vậy, ở các chốt đèn giao thông trên các tuyến đường, dễ dàng nhìn thấy hình ảnh xe cộ xếp hàng thẳng tắp dừng đèn đỏ. Cũng từ đó, cư dân mạng đã “tổng kết” về tình trạng “xếp hàng” qua các năm vô cùng hài hước: Năm 2020: xếp hàng test COVID-19 (xếp hàng ngoáy mũi); năm 2021: xếp hàng làm căn cước công dân; năm 2022: xếp hàng đổ xăng; năm 2023: xếp hàng đăng kiểm xe; năm 2024: xếp hàng làm sinh trắc học; năm 2025: xếp hàng dừng đèn đỏ; ngoài ra cũng không quên dự đoán hoặc đặt dấu chấm hỏi năm 2026 sẽ là trend xếp hàng gì. Bên dưới các bài đăng, nhiều người vui vẻ bày tỏ sự đồng tình, quả thật đây là “thập niên xếp hàng”.

 Huyền Huyền

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.