Lý Gia Hân (ảnh - lớp 9/3, Liên đội trưởng Trường THCS Bạc Liêu - Ninh Bình, phường 2, TP. Bạc Liêu) được thầy cô, bạn bè yêu mến bởi tinh thần vượt khó học tập và nhiệt tình với các hoạt động của Liên đội.
Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cha làm thuê, mẹ bán vé số mưu sinh qua ngày, nên ngay từ nhỏ Gia Hân đã quyết tâm học tập thật giỏi để không phụ công lao và kỳ vọng của cha mẹ. Trong học tập, Gia Hân rất tự giác, có tinh thần học hỏi, biết tận dụng và sắp xếp thời gian khoa học, hiệu quả. Em luôn ghi nhớ và thực hiện tốt “5 điều Bác Hồ dạy”, tuân thủ nội quy trường, lớp. Nhờ vậy mà suốt 4 năm THCS em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Ngoài thành tích học tập tốt, Gia Hân còn là một chỉ huy Đội gương mẫu. Với vai trò là Liên đội trưởng, Gia Hân luôn đi đầu trong các phong trào, hoạt động do Liên đội và Thành đoàn Bạc Liêu tổ chức. Tính tình hoạt bát, được thầy cô, bạn bè tin tưởng, Gia Hân không ngừng học tập, rèn luyện cùng với Ban Chấp hành Liên đội đưa hoạt động Đội đi lên, xây dựng Liên đội trường ngày càng vững mạnh.
Tố chất thông minh cùng với sự nỗ lực vươn lên đã giúp Gia Hân gặt hái nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động Đội, tiêu biểu như: giải Nhì chỉ huy Đội giỏi cấp thành phố và giải Nhì cấp tỉnh; giải Khuyến khích cuộc thi tiếng Anh qua mạng Internet cấp tỉnh. Ngoài ra, cô bạn nhỏ này còn đoạt nhiều giải thưởng khác trong các cuộc thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ, liên hoan Hoa phượng đỏ…
Nhận xét về Gia Hân, anh Huỳnh Hồng Phi, Tổng phụ trách Đội trường THCS Bạc Liêu - Ninh Bình, cho biết: “Gia Hân là học sinh chăm ngoan, học giỏi. Em tham gia nhiệt tình các hoạt động Đội và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.
Không chỉ là đội viên xuất sắc, Gia Hân còn là tấm gương vượt khó học giỏi, em vừa được Tỉnh đoàn đề nghị Hội đồng Đội Trung ương trao giải thưởng Kim Đồng (giải thưởng cao quý của Đội dành cho thiếu niên, nhi đồng). Lý Gia Hân xứng đáng là niềm tự hào của thiếu niên Bạc Liêu.
ĐỖ HOÀNG