Cái tin vợ chồng Út gửi đơn ly hôn lên chính quyền địa phương làm chấn động cả gia đình dì Tám, là “hung tin” đối với một gia đình thuộc hàng gia giáo, có tiếng tăm ở cái vùng quê này…
Út và Hiền tự đến với nhau mà không qua mai mối. Hai người ở cùng quê lại cùng học chung khóa sư phạm ở một thành phố. Cùng một con đường đi về, giúp đỡ nhau trong học tập, thế rồi tình yêu nảy sinh và một đám cưới giản đơn nhưng ngập tràn hạnh phúc đã diễn ra ngay sau khi hai người tốt nghiệp. Nhưng khúc mắc đã xảy ra không lâu sau đó khi Út xin được chỗ dạy trên tỉnh, còn Hiền thì được phân công công tác tại quê nhà. Út an ủi vợ: “Ở quê, em sẽ thay anh chăm sóc cha mẹ già yếu…”. Thế nhưng chính sự xa cách đã làm lòng dạ Út đổi thay.
![]() |
| Ảnh minh họa: T.L |
Và Hiền đi đến quyết định ly hôn khi không còn cách để níu kéo. Điều đáng nói là, thay vì tìm hiểu nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của Út và Hiền sớm gãy đổ thì gia đình Út lại bênh vực thói đào hoa của con trai mà nặng nhẹ với con dâu. Những mâu thuẫn không đáng có đã xảy ra làm cho cái đơn ly hôn kia dễ dàng trở thành thủ tục pháp lý chính thức để đôi vợ chồng trẻ xa nhau.
Ở vùng quê này từ trước đến giờ không hiếm những đôi vợ chồng đã sống trọn quãng đường đời hạnh phúc với con đàn, cháu đống. Vậy mà giờ đây, ngày càng nhiều những đôi vợ chồng trẻ vừa cưới nhau không lâu đã vác đơn ra tòa ly hôn. Phải chăng, giá trị hạnh phúc gia đình ở những vùng quê ấy đang dần nhạt phai?!
Q.A

Truyền hình








Xem thêm bình luận