Hơn 20 năm chung sống nhưng tôi không có hạnh phúc mà chỉ thấy căng thẳng và lo lắng vì chồng tôi có tính gia trưởng, lúc nào vợ chồng cũng có thể xung đột. Vì muốn con cái không buồn phiền nên tôi chọn giải pháp nhẫn nhục. Giờ đây con cái đã lớn khôn, tôi muốn ly hôn để thoát khỏi cảnh tra tấn của chồng. Nhưng tôi thấy ái ngại dư luận của xã hội và lo con cái sẽ khó lập gia đình khi ba mẹ sống riêng. Tôi suy nghĩ như vậy có đúng không?
N.T (phường 1, TP. Bạc Liêu)
Chào chị N.T,
Cuộc sống như chị kể quả thật là bất hạnh, chịu quá nhiều đau khổ và chị đã chờ đợi ngày con khôn lớn để sắp xếp cuộc sống cho mình. Sống không có niềm vui, không có tình yêu thương gắn kết của gia đình thì không phải là cuộc sống tốt cho tất cả thành viên, ông xã chị cũng không ngoại lệ.
Con cái đã sống cùng chị ngần ấy năm, chứng kiến cảnh ba mẹ không hạnh phúc nên việc ly hôn này có lẽ các con sẽ hiểu chị. Chị sống an vui, hạnh phúc thì các con chị sẽ vui. Tất nhiên không ai muốn ly hôn cả, chỉ vì không thể hàn gắn nên phải đành thế. Do đó chị không cần phải ái ngại dư luận khi quyết định ly hôn. Bởi ly hôn mà hạnh phúc, bình yên, an vui thì ly hôn không phải là điều xấu.
Còn chuyện dựng vợ, gả chồng cho con thì sẽ không vì thế mà mất hạnh phúc. Trong xã hội hiện nay, tỷ lệ ly hôn trong các cặp vợ chồng chiếm không ít và mọi người đã có cái nhìn cảm thông hơn xưa. Các con sẽ hiểu và thương mẹ vì sao phải đi đến quyết định này. Chúc chị có nhiều niềm vui bên các con.
Chuyên viên tư vấn tâm lý - Nguyễn Thị Kim Cúc

Truyền hình








Xem thêm bình luận