Mười tám tuổi, My lên xe hoa. Chồng My hơn cô một tuổi. Cặp vợ chồng trẻ này yêu nhau và tự nguyện đến với nhau, gia đình hai bên cũng thuận tình. Có lẽ không còn gì hạnh phúc hơn khi tình yêu suôn sẻ và đích đến là một mái ấm gia đình. Mười chín tuổi, My sinh con. Hai mươi tuổi, My và chồng ra tòa ly hôn. Cuộc hôn nhân của My ngắn ngủi đến giật mình.
Thời gian 3 năm biến một cô gái ở tuổi trăng tròn thành thiếu phụ. Ba năm, một gia đình có đủ vợ đủ chồng trở thành hai người dưng nước lã. Và khiến một đứa trẻ phải chịu cảnh không có cha hoặc không có mẹ, phải sống lây lất với ông bà là chính.
Chuyện ly hôn ở độ tuổi còn rất trẻ, thời gian từ khi chung sống đến khi chia tay chỉ tính bằng vài năm, thậm chí có người chỉ tính bằng tháng, bằng ngày, nghe thật đáng sợ! Vậy mà hiện trạng này xảy ra ngày càng nhiều. Người trẻ có đủ các kiểu lý do để ly hôn.
My chỉ là một trong những trường hợp được giải quyết ly hôn trong năm 2012 của huyện Hồng Dân. Chuyện ly hôn thật đơn giản. Cả hai đều thuận tình ly hôn, tài sản chung không có gì. Rời tòa án là đường ai nấy đi, không ai vướng bận gì.
Cũng có trường hợp, vợ chồng lấn cấn nhau chuyện tài sản nên phải ra tòa, chứ cũng chẳng phải vì còn yêu thương nhau. Như trường hợp của T.Q.H, cưới nhau chỉ được 4 tháng thì vợ dọn đồ về nhà cha mẹ ruột ở, dù thời gian yêu nhau, cưới nhau đều tự nguyện. Đáng buồn hơn, khi ra tòa, lúc chia tài sản, T.Q.H đòi lại vàng với lý do “để còn đi… cưới vợ khác”. Chuyện ly hôn và cưới nhau thật đơn giản!
Chuyện của My, của T.Q.H cũng là chuyện xảy ra ngày càng phổ biến không chỉ ở thành thị mà còn ở cả các vùng nông thôn. Những đôi nam nữ yêu nhau, tự do đến với nhau và chia tay nhau vì mâu thuẫn rất vặt vãnh. Và lý do sâu xa mà ít ai nói đến khi ra tòa, là kinh tế không đảm bảo điều kiện sống. Không có tiền, vợ chồng “cắn đắn” nhau tối ngày. Đó là lý do mà nhiều người vợ trẻ “bỏ nhỏ” khi hòa giải ly hôn. Và họ tìm đến giải pháp chia tay nhau để có thể đi tìm việc làm, thoát khỏi cuộc sống tù túng, nghèo khó.
KIM PHƯỢNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận