Dù năm nay đã bước sang cái tuổi 85, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện kết nghĩa giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Ninh Bình từ năm 1960, là má Quách Kim Tuyến (phường 2, TP. Bạc Liêu) lại kể vanh vách như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Bởi, đối với má đó là những tháng ngày không thể nào quên khi nghĩa tình Nam - Bắc đã là mạch sống kết chặt những trái tim để tất cả vì miền Nam ruột thịt và miền Bắc yêu thương.

Không ruột thịt, yêu thương sao được khi nhiều chiến sĩ quê ở Ninh Bình đã hy sinh tất cả, hoặc bỏ lại một phần cơ thể, tuổi thanh xuân của mình cho cuộc Nam tiến. Những cán bộ, chiến sĩ trong hành trình vượt Trường Sơn gian nan ấy, phần lớn là học sinh, sinh viên, nhưng các anh, các chị đã không sợ hiểm nguy, gian khổ để đến với Bạc Liêu.
Trong cuộc trò chuyện với má Tuyến, câu nói được má nhắc đi, nhắc lại nhiều lần là: “Thương bộ đội Ninh Bình lắm!”. Người dân có thể nhịn ăn, nhưng nhất định không thể để bộ đội của Ninh Bình bị đói.
Má Quách Kim Tuyến kể: “Biết bộ đội Ninh Bình vượt núi trèo non vào Nam chi viện cho Bạc Liêu, ai cũng cảm động và thương bộ đội lắm! Nhà nào cũng giành xin bộ đội đem về nhà nuôi và thương như con đẻ. Sau ngày đất nước thống nhất, có người còn gả con cho. Và ngược lại, mấy bà mẹ ở Ninh Bình cũng gả con cho bộ đội địa phương”.
Đã trải qua hàng chục năm, nhưng má Tuyến vẫn nhớ tên từng người một. Như chiến sĩ tên Nam (quê ở Ninh Bình) hy sinh khi còn rất trẻ và được chôn ở ấp Bà Chăng, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi. Mỗi lần nhắc đến là má cảm động, chảy nước mắt. Hay anh Phạm Như Cương với đội chiếu phim chỉ có ba người. Anh vừa chạy máy phát điện, vừa thuyết minh và kiêm giữ trật tự… Tất cả những phương tiện chiếu bóng trên đều được mang từ tỉnh Ninh Bình vào để phục vụ bà con vùng căn cứ kháng chiến.
Song, đối với má Tuyến, kỷ niệm sâu sắc nhất là lo được bữa ăn ngon cho bộ đội Ninh Bình. Đặc biệt là chuyến công tác do các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình vào thăm Bạc Liêu sau những ngày mới giải phóng. Má Tuyến hồ hởi kể lại trong ánh mắt ngập tràn niềm vui: “Nghe mấy anh ở ngoài Ninh Bình vào thăm, lãnh đạo tỉnh mừng lắm nên giao cho má tổ chức nấu ăn để đãi các anh. Lúc đầu, má rất lo, nhưng nhờ tham khảo ý kiến mấy cán bộ từng tập kết ngoài Bắc, nên má nấu món thịt cầy, nhưng lại nấu bằng cách khác so với ở ngoài Bắc. Đó là món cầy làm kim tiền kê, món cầy nấu bia, đặc biệt là món bánh cóng Bạc Liêu đậm chất miền Nam. Mấy anh ở Ninh Bình ăn khen ngon quá trời! Rồi má đãi món bánh gan làm bằng hột gà, đường, sữa… Mấy anh khen ngon đáo để. Có người còn lấy cả giấy viết để ghi lại cách làm để về Bắc khoe với mọi người những đặc sản của quê hương Bạc Liêu”.
Má Tuyến cho rằng, lo cho bộ đội hay mấy anh ngoài Ninh Bình vào được bữa ăn ngon, má và những người khác mừng lắm. Nó như một việc làm rất nhỏ để trả cái nghĩa, cái ân mà nhân dân Ninh Bình đã dành cho mảnh đất gần cuối trời Tổ quốc này. Và cái nghĩa tình ấy sẽ thắm mãi với thời gian để quá khứ, hiện tại và tương lai mãi là niềm tự hào mỗi khi nhắc đến Ninh Bình - Bạc Liêu.
LÂM HỶ

Truyền hình







Xem thêm bình luận