Kể từ hôm 12-1 và trong vòng một năm, thành phố cảng Mác-xây chính thức trở thành Thủ đô văn hóa châu Âu. Đây là thành phố thứ tư của Pháp được chọn là Thủ đô văn hóa của châu Âu, sau Pa-ri (1989), A-vi-nhông (2000) và Lin (2004).
Khái niệm “Thủ đô văn hóa châu Âu” ra đời năm 1985 theo sáng kiến của Hội đồng Bộ trưởng của Liên minh châu Âu. Theo đó, trong một năm, từ một đến hai thành phố của châu Âu (đôi khi có thể hơn) được chọn là Thủ đô Văn hóa châu Âu, cùng thiết lập toàn bộ chương trình kỷ niệm hội tụ các ngành nghệ thuật... nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa để từ đó, giới thiệu vẻ đẹp văn hóa của mình với bạn bè trong châu lục cũng như thế giới.
Được chọn là “Thủ đô văn hóa châu Âu” đối với thành phố cảng Mác-xây nói riêng và với toàn bộ vùng Phrô-văng-xơ nói chung, vừa là một cơ hội vừa là một thách thức. Đây là cơ hội để Mác-xây thay đổi hình ảnh của mình. Trước đây, khi nói đến Mác-xây, người ta thường khiếp sợ khi thấy hình ảnh các tay anh chị thanh toán lẫn nhau bằng những khẩu súng kalachnikov hay các vụ tham nhũng. Nhưng kể từ ngày 12-1, Mác-xây sẽ được nhắc tới những viện bảo tàng vô giá, đến những sinh hoạt đường phố đầy chất sáng tạo của những con người sinh ra trên một miền đất ấm.
Theo tờ Liberation (Pháp), ba yếu tố quyết định để Mác-xây thành công trong nhiệm vụ này: Một là, phải tạo được một sự đối thoại thực và trao đổi thực giữa hai bên bờ Địa Trung Hải. Thứ hai, Mác-xây cũng như vùng Phrô-văng-xơ phải trở thành bệ phóng cho các thế hệ nghệ sĩ trẻ. Cuối cùng, “Năm văn hóa Mác-xây” phải thu hút được sự tham gia đông đảo quần chúng.
Nguồn: QĐNDOL

Truyền hình



Xem thêm bình luận