Cuộc đối đầu giữa Man City và Aston Villa tại vòng 34 Ngoại hạng Anh đã diễn ra cực kỳ kịch tính và mãn nhãn như một bộ phim hành động không hồi kết. Cả hai đội đều nhập cuộc đầy quyết tâm, tạo nên một trận cầu giàu cảm xúc và căng thẳng đến tận phút cuối cùng.
Trước giờ bóng lăn, Man City đang tạm xếp ở vị trí thứ 6, với 58 điểm, cách top 3 đúng một trận thắng. Do đó, thầy và trò HLV Pep Guardiola không còn mục tiêu nào khác ngoài 3 điểm. Bên kia chiến tuyến, Aston Villa vẫn còn nguyên cơ hội chen chân vào top 4 nếu đánh bại đội chủ nhà. Với ý nghĩa đó, ngay từ phút đầu tiên, Aston Villa khiến khán đài sân Etihad nín thở khi Marcus Rashford tung cú dứt điểm hiểm hóc, đưa bóng dội cột dọc trong gang tấc.
Nhưng cũng chỉ mất vài phút để Man City “tỉnh giấc”, phút thứ 7, Marmoush có pha solo tốc độ bên cánh trái trước khi căng ngang như đặt cho Bernardo Silva đệm bóng mở tỷ số trận đấu. Thế nhưng Aston Villa không phải dạng vừa. Phút 18, Ramsey bị Ruben Dias phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Rashford lạnh lùng đánh bại Ortega, quân bình tỷ số 1-1, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau 45 phút bóng lăn.
Bước sang hiệp 2, HLV Pep Guardiola bắt đầu “xoay bài”. Sự xuất hiện của Doku mang đến làn gió mới cho hàng công The Citizens. Áp lực liên tục được dồn lên phần sân Villa, nhưng hàng phòng ngự đội khách vẫn đứng vững… cho đến khoảnh khắc định mệnh, phút 90+4 – trong một pha phản công thần tốc, Doku băng lên như một chiếc F1, vượt qua sự truy cản rồi căng ngang dọn cỗ cho Nunes dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 nghẹt thở cho Man City.
Man City thắng kịch tính Aston Villa.
Với 3 điểm quý như vàng, Man City tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH với 61 điểm sau 34 trận, nhưng đá nhiều hơn các đối thủ 1 trận. Trong khi đó, Aston Villa chững lại ở vị trí thứ 7 với 57 điểm – cuộc đua top 4 ngày càng căng như dây đàn.
Đức Tiến